Em à,
Hôm qua, anh hỏi em năm vừa qua thế nào? Em ậm ừ kể ra vài điều bất chợt nghĩ ra.
Vậy là năm 2020 sắp qua rồi, ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường, giống như em nói, chắc có lẽ chúng mình đã lớn rồi, ít có chờ đợi và hân hoan như hồi trước.
Năm 2020, anh trải qua nhiều chuyện, có tốt, có xấu, có vui, có buồn nhưng điều tuyệt nhất mà anh có được chính là em. Như anh đã từng nói, dường như anh yêu em hơn cả trăm năm rồi. 
Những ngày này, chúng ta ở xa nhau, gió rét lại ập đến và anh lại thèm cái cảm giác có em ở bên cạnh, bàn tay em nắm chặt bàn tay anh, ngồi đó, im lặng và nhìn nhau hoặc kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện nho nhỏ. Em nhớ giữ ấm, mang tất, mặc nhiều áo, chui rúc trong chăn và tự thưởng cho bản thân kẻo ốm nhé. 
Vậy đó, anh ngồi đây mà những dòng suy nghĩ miên man, những ký ức và cả những dự định hiện rõ mồn một trong tâm trí. Và ... cứ mỗi phút giây lơi lỏng đầu óc, anh lại nghĩ đến em - người mà anh không thể nào dứt ra được khỏi trí óc của mình.
Anh biết em đã trải qua điều gì, anh còn biết nhiều hơn những gì em nghĩ anh biết nữa kìa, và rồi con người ta sống cho quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh mong em hãy thả lỏng nó, cất giữ vào một góc và tiếp tục thật hạnh phúc với những điều ở hiện tại nhé, anh yêu em và sẽ luôn bên em, em nha.
Em à, ai cũng muốn nhận được những lời yêu thương phải không em, và ... anh cũng hông ngoại lệ đâu, anh mong nhận được từ em nhiều lời yêu thương hơn lắm đó.
Em à, nếu em có những điều gì không thoải mái, về cuộc sống, về gia đình, về học tập, công việc hay cả về anh đi chăng nữa thì có anh ở đây luôn lắng nghe em, anh sẽ luôn là một người lắng nghe thật tốt và yêu em thật nhiều.
Mỗi buổi sáng, anh hay hỏi em ngủ có ngon hông, đó là vì anh luôn muốn biết tinh thần của em thế nào vì giấc ngủ phản ánh tinh thần của mỗi con người, nếu thật sự em ngủ ngon thì anh sẽ vui lắm.
- Cám ơn em đã yêu anh.
- Không có chi.
- Nhưng nó quan trọng với anh nhiều lắm!
Chúc em một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều tình thương và yêu anh thêm nhiều nữa nhá.

Anh.
31/12/2020.