Gửi tôi của tương lai,
Tôi đang sống mà chẳng khác gì một người (đã chết), mỗi ngày trôi qua vô nghĩa trong sự quanh quẩn. Bốn bức tường, không có việc làm, ăn và ngủ. Tôi biết những thứ đó dần đưa tôi xuống đáy sâu của xã hội này. Dạo gần đây có rất nhiều thứ không mấy tốt đẹp cứ xảy ra với tôi và dường như tôi đã quen với những điều đó. Tôi không mấy ngạc nhiên về những kết quả xấu này. Chúng cứ như chờ sẵn lần lượt đến với tôi, tôi không biết mình cần vượt qua bao nhiêu giông bão nữa? Cố lên tôi ơi, hy vọng sẽ thấy được bình minh phía sau dãy núi tươi đẹp.