I.Một Intro buồn

Tuổi trẻ, ôi 1 giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, khi ta vẫn còn dễ tin và dễ yêu. Tuy nhiên đôi khi xuất hiện vài thứ mà chúng ta không dự trù được và trong những phút yếu lòng nhất bạn bắt đầu trở nên như này 
Hoặc bắt đầu tin vào những thứ dư lày
Kết quả hình ảnh cho quote buồn về tình yêu
:'< sad ghê hé
Anyway, dù sao thì mình sẽ không nói nó đúng hay sai.Nhưng mình sẽ giải thích cho bạn tại sao bạn lại tin và tại sao bạn không bao giờ nên tin vào những thứ hay con người như vậy

II. Dăm ba cái giải tích

- Ok, chúng ta sẽ tới với câu chuyện của bạn LC(viết tắt của love và cần đó). LC là 1 con người rất chân thành và giống như "1 con người bình thường" . Sau khi lên đại học LC trải qua 1 vài mối tình vô cùng sâu đậm và mối tình cuối cùng vừa kết thúc cách đây 1 vài tháng. Dư âm của ngọt ngào và đau khổ vẫn âm ỉ trong lòng. Nếu bây giờ bạn xin LC 1 lời khuyên về chuyện tình cảm thì rất có khả năng câu trả lời của bạn ấy sẽ giống như comment trên 
Nhưng chờ đã đó là điều ai cũng biết, vậy điều mọi người chưa biết là gì ?  Đó là 1 năm sau, LC tìm được 1 cô gái. Cô ấy xinh xắn, ngọt ngào và không giống như những người trước đó. Và chàng ta tự nhủ: "wow, có lẽ đây sẽ là người dành cho mình". Đúng lúc này người 1 năm trước hỏi xin anh ta vài lời khuyên về chuyện tình cảm thì bạn có thể đoán được câu trả lời là j rồi đó 
Vậy ắt hẳn bạn đã hiểu ra rồi đúng không. Đặc biệt là đây không phải là 1 câu chuyện ngụ ngôn ko có thật ( để truyền tải 1 cái j đó có thể không có thật )mà là 1  kiểu phản ứng của con người 

III. Kết luận nào 

Vậy nên bạn không bao giờ nên tin vào lời khuyên từ những người như vậy vì những người đã từng trải thật sự trong tin yêu sẽ không bao giờ tự nhận mình là người như vậy và những cái post như vậy là dành cho những người như vậy :)) ( đặc biệt là con gái thấy những người như vậy không hề lôi cuốn chút nào và nếu bạn muốn tìm người yêu thì hãy lạc quan và nhấc cái mông bạn lên vì ngồi ủ rũ ko giúp bạn kiếm thấy người yêu đâu)