Trong số những con rồng của series House of the Dragon, Vhagar chính là con già nhất và lớn nhất hiện còn sống. Với kích cỡ khổng lồ, sự già dặn trong chiến trận và tính tình hung dữ, Vhagar chắc chắn là con rồng nguy hiểm và đáng ngại nhất trong cuộc chiến. Mặc dù được những người hâm mộ gọi thân thương với biệt danh “cụ bà Vhagar”, nhưng đừng vì thế mà chủ quan, bởi vì đây vẫn là một con rồng nguy hiểm với sức mạnh kinh hoàng.
Vậy quá khứ của cụ bà Vhagar này lẫy lừng đến mức nào? Vhagar đã từng tham gia những cuộc chiến nào, và những ai từng đủ mạnh mẽ để trở thành kỵ sĩ của nó? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Đặc điểm bề ngoài

Vhagar là một con rồng có lớp vảy màu đồng và mắt có màu xanh lá. Có một điểm khá thú vị là lửa của những con rồng khác nhau sẽ thường có màu khác nhau. Tuy nhiên khi được lên phim, chi tiết này đã bị bỏ đi, thành ra hầu hết những con rồng đều thở ra lửa cùng màu. Với Vhagar, lửa của nó được miêu tả là có màu xanh lá, và nóng đến mức có thể nung chảy giáp của một hiệp sĩ.
Con rồng được đặt tên theo một trong số rất nhiều vị thần mà người Valyria thờ phụng. Tính đến thời điểm cuối mùa 1 của House of the Dragon, Vhagar đã tiệm cận tới kích thước của Balerion khi mới bắt đầu cuộc chinh phạt. Theo ê kíp của House of the Dragon, con rồng dài đến 150m - tuy nhiên dường như đây là một con số mang tính phóng đại để tỏ rõ kích cỡ khổng lồ của nó. Một số người hâm mộ đã thử tính toán kích cỡ của con rồng và đưa ra một con số là khoảng 73m. Điều này có nghĩa là Vhagar to gấp đôi con rồng Drogon của Daenerys trong Game of Thrones ở mùa 7 và 8 và dài hơn một chiếc máy bay Boeing 747 một chút. Vhagar có thể dễ dàng nuốt chửng một con ngựa, và trong số những con rồng còn sống ở Westeros, nó chính là con to nhất. Nó cũng là con rồng già dặn trong chiến trận nhất và cực kỳ hung tợn. Tiếng rống của nó có thể làm rung chuyển cả mặt đất.
Vhagar sinh ra vào khoảng năm 52 Trước chinh phạt; nó nở ra từ một trong những quả trứng rồng mà nhà Targaryen đem đến đảo Dragonstone khi họ di cư khỏi Đế quốc Valyria. Kỵ sĩ rồng đầu tiên được ghi chép lại của Vhagar là Visenya Targaryen, chị gái và sau này là vợ của Aegon Targaryen. Cùng với Balerion Ác Mộng Đen và một con rồng khác trẻ hơn là Meraxes, Vhagar tham chiến trong cuộc chinh phạt của Aegon. Và nhờ vào sức mạnh của 3 con rồng, nhà Targaryen đã đánh bại hầu hết các đối thủ và thành lập một vương triều thống nhất tại Westeros.

Cuộc Chinh phạt của Aegon và cuộc chiến với Dorne lần 1

Những chiến công nổi bật và được nhiều người nhớ đến nhất về những con rồng của nhà Targaryen chính là cách mà chúng giúp cho Aegon đánh bại được các đối thủ của mình trong Cuộc chinh phạt nổi tiếng.
Sau khi cùng lực lượng ít ỏi của mình đổ bộ xuống cửa Vịnh Blackwater, Aegon đã cử hai chị em gái mình đi thu phục những lâu đài xung quanh. Visenya cưỡi Vhagar bay đến Stokeworth, một vài cung thủ đã bắn tên, nhưng khi con rồng nổi giận và phun lửa thiêu cháy trần lâu đài, tất cả đã đầu hàng và quy phục.
Việc chiếm đóng vùng đất quanh Vịnh Blackwater diễn ra nhanh chóng, khi lực lượng chống cự đáng kể duy nhất là đội quân của hai lãnh chúa Darklyn và Mooton bị đánh bại trong một trận đánh chóng vánh. Sau khi tôn Aegon lên ngôi Vua của Westeros, lực lượng của nhà Targaryen được phân làm 3 đạo quân và đi về 3 hướng khác nhau. Visenya và Vhagar tháp tùng hạm đội thủy quân để tấn công xứ Vale của nhà Arryn. Và trong trận hải chiến Gullet sau đó, con rồng Vhagar đã góp phần đảo ngược thế cờ. Trong trận đó, hạm đội nhà Targaryen bị áp đảo và gần 2 phần 3 số thuyền bị đánh chìm hoặc bị chiếm giữ. Bản thân đô đốc của họ là Daemon Velaryon cũng tử trận. Tuy nhiên, thế trận đổi chiều khi Visenya lệnh cho Vhagar tấn công hạm đội nhà Arryn. Con rồng đã thiêu cháy hầu hết hạm đội của xứ Vale, và nhờ đó vô hiệu hóa được lực lượng của nhà Arryn.
Visenya cùng Vhagar sau đó đã quay về vịnh Blackwater, và cả hai thu phục được các lãnh chúa ở Mũi Cracklaw - một vùng đất ở phía nam cửa sông Blackwater. Tiếp đó, cả hai bay về phía nam, tới Stoney Sept hội quân cùng Aegon và Rhaenys để đối đầu với đại quân của hai vùng Reach và Westerlands. Trong trận Cánh Đồng Cháy nổi tiếng, cả 3 con rồng của nhà Targaryen đã xuất trận và đánh bại hoàn toàn liên quân của hai nhà Lannister - Gardener. 4000 người bị thiêu cháy, trong số đó có cả vua Mern Gardener cùng mọi hậu duệ nam. Với chiến thắng ấy, nhà Targaryen thu phục được cả 2 vùng Westerlands và xứ Reach.
Sau đó, toàn bộ lực lượng của nhà Targaryen quay lại vùng Riverlands để đối đầu với quân của phương Bắc. Nhưng sau đó không có trận đánh nào diễn ra, khi vua Torrhen Stark đồng ý đầu hàng vô điều kiện. Visenya cùng Vhagar tiếp tục quay lại xứ Vale để hoàn tất việc chinh phạt nơi đây. Lần này, cô cưỡi con rồng bay thẳng lên thành Eyrie của nhà Arryn, và nhờ vào việc ấy, Visenya chứng tỏ được lợi thế tuyệt đối của những con rồng. Thái hậu nhiếp chính Sharra Arryn chấp nhận đầu hàng.
Cuộc chinh phạt của Aegon gần như đã hoàn tất với việc anh được Đại tư tế phong vương tại Oldtown. Hầu hết Westeros đã quy phục, trừ xứ Dorne. Đến năm 4, Aegon phát động chiến tranh xâm lược Dorne. Cuộc chiến kéo dài trong nhiều năm liền mà họ vẫn không thể chiến thắng được, lại còn phải nhận vô số tổn thất. Thiệt hại lớn nhất trong số đó là việc Rhaenys cùng con rồng Meraxes bị bắn hạ và tử trận tại Hellholt năm 10. Sau cái chết của cô, Aegon cùng Visenya cưỡi rồng bay khắp nơi ở Dorne để thiêu cháy các lâu đài nhằm trả thù. Tuy nhiên, việc này vẫn không có kết quả và cuối cùng Aegon cùng xứ Dorne chấp nhận chấm dứt chiến tranh vào năm 13. Từ đó cho đến khi Aegon băng hà năm 37, không có thêm cuộc chiến nào diễn ra.

Trong triều đại Aenys I và Maegor I

Vua Aegon Đệ Nhất băng hà năm 37, và kế vị ông là con trai cả Aenys - người con của Aegon với vương hậu Rhaenys. Tuy nhiên nền cai trị của vị vua mới nhanh chóng gặp nhiều trở ngại với những cuộc nổi loạn. Nghiêm trọng nhất trong số đó là cuộc nổi loạn của các lực lượng tôn giáo Thất Diện Thần. Visenya từng nhiều lần xin phép được sử dụng Vhagar để chống lại các cuộc nổi loạn, nhưng đều bị vua Aenys từ chối. Nhà vua băng hà sớm vào năm 42 - chỉ sau 5 năm ở ngôi, và thay vì tôn con trai Aenys là Aegon kế vị, Visenya cưỡi Vhagar bay sang Pentos để đón con trai của mình là Maegor về lên ngôi. Maegor là em trai của Aenys, nhưng anh lại không phải người kế vị chính thức, do đó đã có nhiều người phản đối. Tuy nhiên sau khi Maegor đánh bại những kẻ thách thức và lệnh cho Balerion thiêu cháy hàng trăm tín đồ Thất Diện Giáo ở King’s Landing, mọi việc tạm yên. Tuy nhiên bên ngoài kinh thành, các lực lượng của Thất Diện Giáo vẫn tiếp tục chống lại hoàng gia, và dần dần có thêm cả các lãnh chúa nữa. Kể cả sau khi bị đánh bại trong nhiều trận chiến, các lực lượng tôn giáo và những lãnh chúa chống đối vẫn không quy phục. Điều này dẫn đến việc Visenya đã cùng Vhagar thiêu cháy hàng loạt các lâu đài ở vùng Riverlands, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Đến năm 43, mọi chuyện vẫn không có chiều hướng thay đổi. Visenya cùng Maegor quyết định cưỡi rồng bay thẳng đến Oldtown và đe dọa nếu Đại tư tế không lệnh cho các lực lượng quân sự của Thất Diện Giáo thôi chống đối thì họ sẽ thiêu cháy tòa thành. Đại tư tế qua đời một cách bí ẩn ngay sau đó, và lãnh chúa Martyn Hightower mở thành đầu hàng, nhờ đó Oldtown không bị tổn hại.
Sang năm 44, Visenya qua đời, và Vhagar trở thành con rồng không có kỵ sĩ trong suốt gần 30 năm sau đó.

Trong triều đại Jaehaerys I

Từ khi Visenya qua đời, suốt mấy chục năm không ai được con rồng chấp nhận làm kỵ sĩ. Vhagar vì thế chủ yếu sống ở đảo Dragonstone, rồi sau đó là trong Hố Rồng ở King’s Landing. Đến năm 73, Vhagar chấp nhận một kỵ sĩ mới. Người đó là vương tử Baelon, người mới 16 tuổi và vừa trở thành hiệp sĩ. Baelon có biệt danh là Baelon Dũng Cảm, con trai thứ của vua Jaehaerys.
Đến năm 83, vương quốc bị đe dọa khi xứ Dorne tấn công. Lúc ấy, Thân vương xứ Dorne là Morion Martell đã thuê tàu và hải tặc từ các vùng đất ở Essos để tấn công Stormlands. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp đổ bộ, hạm đội của Dorne đã bị tấn công. Đích thân vua Jaehaerys cùng hai con trai là Aemon và Baelon cưỡi rồng ra trận. Vua Jaehaerys cưỡi Vermithor, con cả của ông là Aemon cưỡi Caraxes, và Baelon cưỡi Vhagar. Ba con rồng phun lửa và hủy diệt toàn bộ hạm đội của Dorne. Thân vương Morion Martell tử trận, cuộc xâm lược kết thúc chỉ trong một ngày, và nhà Targaryen thắng lợi hoàn toàn mà không thiệt mất một người nào.
Sau khi con rồng Balerion chết năm 94, Vhagar trở thành con rồng lớn nhất còn sống của nhà Targaryen. Khi vương tử Baelon qua đời vì viêm ruột thừa năm 94, Vhagar trở thành vô chủ một lần nữa.

Trong triều đại Viserys I

Kỵ sĩ tiếp theo cưỡi Vhagar là Laena Velaryon, con gái đầu của lãnh chúa Corlys Velaryon và công chúa Rhaenys. Cô trở thành kỵ sĩ của con rồng vào năm 115, và sau khi kết hôn với Daemon, cả hai sống ở Pentos nhiều năm liền. Laena mất sớm vào năm 126, khi cô không vượt qua được một ca sinh khó. Không muốn phải chịu đau đớn, Laena lệnh cho Vhagar phun lửa để thiêu cháy cô. Sau khi Laena mất, Vhagar vô chủ một lần nữa, nhưng lần này không lâu.
Vào đêm sau đám tang của Laena ở Driftmark, vương tử Aemond Targaryen - con trai thứ của vua Viserys và vương hậu Alicent đã mạo hiểm mò đến chỗ con rồng. Sự can đảm của cậu bé đã được tưởng thưởng, khi Vhagar chấp nhận Aemond trở thành kỵ sĩ mới.
Trong 6 năm sau đó, Vhagar chủ yếu sống ở Hố Rồng. Khi vua Viserys băng hà và các thành viên phe Xanh tôn Aegon lên ngôi, Aemond và Vhagar được giao nhiệm vụ bay đến Storm’s End để thuyết phục lãnh chúa Borros Baratheon về phe họ. Tại đây họ đụng độ với Lucerys Velaryon và con rồng Arrax - cũng đến làm nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, lãnh chúa Borros từ chối theo phe Rhaenyra và đuổi Luke về. Aemond cưỡi Vhagar đuổi theo Luke trong cơn bão, và sau khi con rồng Arrax phát hoảng và phun lửa tấn công, Vhagar nổi điên. Aemond không thể khống chế nổi con rồng và cuối cùng dẫn đến việc Vhagar cắn chết Luke và Arrax. Đây cũng là sự kiện kết thúc mùa 1 của House of the Dragon và đánh dấu việc chiến tranh bắt đầu.

Kết

Và vừa rồi là toàn bộ quá khứ lẫy lừng của Vhagar và các đời kỵ sĩ trước của con rồng. Hiện giờ, với việc là con rồng lớn nhất, nhiều kinh nghiệm chiến trận nhất và cực kỳ hung tợn; Vhagar sẽ là quân bài tủ của phe Xanh trong cuộc chiến. Chắc chắn trong những mùa tiếp theo của House of the Dragon, chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Vhagar.
Mọi người muốn mình làm về chủ đề gì tiếp theo? Các bạn có muốn biết thêm về những con rồng khác của nhà Targaryen, đặc biệt là con rồng huyền thoại Balerion? Hãy bình luận ở bên dưới nhé.