In the Mood, Đồng Khởi - 21/04/2023
In the Mood, Đồng Khởi - 21/04/2023
Mình có đứa bạn thân. Hồi trước khi du học ngay cả cái chảo cũng ít khi sờ tới, gặp con gián cũng toát hết mồ hôi chẳng biết làm gì. Vậy mà đi có 2 năm về, tay cầm dao còn chắc hay cầm tay người yêu, từ món chiên xào đến lẩu đều biết tất. Món nào làm cũng chỉn chu cũng bài bản.
Hỏi thì nó bảo "Ở bển đó có ai nấu cho mà ăn, không tập thì nhịn""
Mình có mấy đứa em ở chỗ làm. Tụi nhỏ nhà cách công ty cả mấy chục cây, đứa đi xe máy đứa ngồi xe bus ròng rã cả tiếng đồng hồ. Chưa kể, bài vở trên trường đăng đăng đê đê, có đứa còn vào năm cuối chạy đua KPI không kịp thở. Vậy mà buổi làm nào cũng đi làm đầy đủ, ngồi làm task đúng hẹn, chẳng cau có nhạu xị tí nào.
Hỏi thì tụi nhỏ bảo "Thì ráng thôi chị, chứ công việc tốt khó tìm lắm"
Mình có nhỏ đồng nghiệp. Trong mắt mình nó như siêu nhân vậy. Một ngày nhỏ có thể vừa gọi người này, email người kia, vừa viết xong cái form được giao, và in xong xấp giấy tờ cần trình ký. Nhỏ bị xoay như dế cả buổi nhưng cuối ngày vẫn cười tươi, vẫn hăm hở về nhà nấu cơm đều đặn cho đứa em cùng trọ.
Hỏi thì nhỏ bảo "Kiếm cơm mà, làm riết quen à bà!"
-------------------------
Những đứa trẻ đang tập lớn này, không mong thế giới sẽ dịu dàng với chúng, chỉ mong bản thân đủ bản lĩnh để vượt qua chông gai.
Những đứa trẻ này giấu đi bao nhiêu lần cắn răng, bao nhiêu giọt nước mắt để kiên cường với tương lai của mình. Ôm các cậu thật nhiều cái!
-------------------------- Cám ơn cậu vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà 🌸
#một_túi_trà