Những đứa trẻ rất muốn bay...
Những đứa trẻ chưa được bay khỏi tổ, chúng sống cùng bố mẹ. Càng lớn chúng càng phải nhìn thấy vô số thực tế cuộc sống. Tự bản thân...
Những đứa trẻ chưa được bay khỏi tổ, chúng sống cùng bố mẹ. Càng lớn chúng càng phải nhìn thấy vô số thực tế cuộc sống. Tự bản thân nhìn đương nhiên sẽ chẳng dễ chịu, đôi lúc bất mãn. Sống trong một gia đình không hạnh phúc, không chia sẻ và không được lắng nghe rấ nhiều lúc sẽ trở thành cánh tay vô hình khổng lồ kéo những đứa trẻ chưa rời tổ xuống đáy cảm xúc. Chúng sẽ nhìn cuộc đời như nhìn gia đình chúng hiện tại. Cảm giác chán nản, bất lực vì không thể giải quyết.
Rồi dần chúng im lặng và cam chịu, chúng chỉ làm những việc phải làm, không trân trọng sự hy sinh của người khác vì không ai bảo làm thế. Hoặc chúng cũng có nghĩ lướt qua nhưng thỉnh thoảng lắm. Dôi khi chúng tự dày vò suy nghĩ của mình và dần trở nên tuyệt vọng bởi không ai khiến chúng có thể tin tưởng để chia sẻ.
Chúng khao khát muốn xổ lồng, muốn bay ra khỏi tổ và không bao giờ trở về. Dù cho chúng chẳng biết sẽ làm gì, dù cho chúng biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm, chúng biết chúng có thể sẽ cô đơn và gặp khó khắn. Nhưng dù vậy những bất lợi ấy không thể kiềm hãm được khát khao muốn tự do. Bởi có lẽ chúng mới là chúng...là những chú chim mới tập trưởng thành
Cần một năm để có một cái nôi Cần tận 20 năm để có một cái tôi Và cần 100 năm để tin rằng cái tôi sau cùng cũng chỉ là cái nôi.Tùng- Gam màu tím ở rìa thế giới

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

