Những đứa trẻ của thiên đường
...
Bộ phim lấy bối cảnh một vùng quê nghèo đói trên đất nước Iran. Giống như phố huyện trong văn Thạch Lam, nơi đây cũng có những chị Tí, bác Siêu, những bà cụ Thi và cả gia đình hát xẩm theo cách nào đó. Chỉ khác một điều, trong tác phẩm của Majidi, ta không thấy "vũng nước", ta lại thấy "những vì sao". Đúng như tên phim, nơi tối tăm chật hẹp ấy lại là thiên đường đúng nghĩa, là nơi tình yêu thương, sự cảm thông chân thành dành cho nhau không chút nào toan tính.
May mắn xoay tròn, những đứa trẻ đứng dưới làn mưa đổ, không có ô nên chúng buộc phải nhắm mắt lại mà tiến về phía trước!
Đến cuối cùng, mọi việc đều tốt hơn. Nếu nó không tốt hơn, nó chưa phải cuối cùng.
#childrenofheaven