ĐIỀU THỨ NHẤT

Hôm nay về chỗ mẹ thấy mẹ kể là hôm 8-3 bố có mua 3 bông hoa hồng tặng mẹ, nhưng đáng tiếc là mẹ bận không về nhà được. Bình thường thấy bố rất ít nói và chẳng bao giờ thể hiện tình cảm, nhưng nghe mẹ kể bỗng thấy đáng yêu. Sau gần 30 năm thì có lẽ đây là những bông hồng đầu tiên bố tặng mẹ. Mặc dù mẹ nói “Ba mày hâm quá” nhưng thấy mẹ rất vui. Mà mẹ vui là tớ cũng vui.
(Mỗi tội vẫn dỗi bố vì hôm đó bố quên chẳng chúc gì con gái)

ĐIỀU THỨ HAI

Lúc chiều đi chạy bộ ở sân vận động trường có gặp một em bé chừng 3 tuổi, em ấy đang cố gạt chân chống xe đạp nhưng không được. Mình chạy đến giúp, em ấy cười và không quên nói “Em cảm ơn chị nha!”.
Dễ thương!

Đấy, chỉ vậy thôi mà đã làm nên ngày Chủ Nhật vui vẻ của tớ rồi!

Anh Tran.

May be an image of 1 person, sitting, footwear and outdoors