Tôi tự nhận và cũng được nhận xét là một đứa con gái mộng mơ, mê ngôn tình từ phim cho đến truyện. Nhưng xem là một chuyện, mà những điều thực tế cần phải rút ra thì vẫn nên thực tế.
Sau đây là những gì tôi rút ra khi xem nhiều thể loại ngôn tình ngọt sớt trong mùa dịch.
1. Muốn yêu một chàng soái ca thì bạn phải là một người con gái có tài hoặc giỏi ít nhất một thứ gì đó. Còn không có thì bạn phải thật xinh, mặt dày,... Bởi thường thì trong tình yêu vẫn luôn có sự đồng đẳng. Mây tầng nào thì gặp tầng đó thôi.
Tại sao trong phim Tiểu Hi học kém nhưng vẫn yêu được một chàng Giang Thần lạnh lùng, học giỏi ? Chẳng Phải cô nàng vừa đáng yêu,  lại còn tốt bụng, "mặt dày",... đó sao.
Hoặc là soái ca Tiêu Nại yêu một cô nàng Vy Vy hoa khôi vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang khoa CNTT ...
2. Vẫn ý 1 nhưng còn có khả năng nữa là bạn phải làm điều gì đó đối với họ,giúp họ làm điều gì đó mà họ chưa làm được hoặc chưa có ai làm được.... VD : cứu người đó chẳng hạn, hoặc là bạn mua tặng họ bánh sinh nhật khi họ không mang tiền mặt, mang đến cho họ niềm vui... => nói chung là bạn hãy cứ làm một người tốt bụng, biết đâu lại bất ngờ :v
VD : phim tại sao boss muốn cưới tôi, Bạn gái lầu dưới xin hãy kí nhận,...
3. Soái ca lạnh lùng thường sẽ cặp với một người con gái hoạt bát, nói nhiều,.. Và ngược lại (thử tưởng tượng trong nhà mà cả 2 người đều lạnh lùng thì thật kinh khủng)
4. Muốn bảo vệ người con gái bạn yêu, cách nhẹ nhàng mà nhanh nhất là bạn phải có nhiều tiền.
Vậy nên cô gái à, hãy cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể của bản thân rồi biết đâu bạn sẽ gặp được chàng soái ca của mình. Các chàng trai cũng thế.

5. Những cặp đôi bạn thanh mai trúc mã sẽ có những thời điểm thích đối phương, thường sẽ là từ một phía. Hoặc hai phía thì sẽ có khả năng là ở khác thời điểm. Nhưng mà mối tình thanh mai trúc mã cũng có nhiều và cũng rất đẹp.
6. Giữa hai người yêu nhau, thứ họ cần là được bên nhau cùng trải qua mọi gian khó. Dù lựa chọn chia tay vì muốn tốt cho đối phương nhưng chưa chắc họ đã muốn điều này.
7. Mấy cái bí kíp tình yêu chẳng mấy khi áp dụng được đâu. Hãy cứ làm theo bản năng và nghe con tim mách bảo đi.
8. Nam phụ vẫn thường được yêu thích và đáng thương hơn nữ phụ, vì Nam phụ vẫn thường là người hi sinh vì nữ phụ chứ không quá mưu mô, hãm hại.
9. Một con người bình thường không có điểm gì đặc biệt cũng sẽ sống những ngày bình thường như vậy ( lấy cảm hứng từ những nhân vật quần chúng :v)
10. Cuộc sống gia đình chẳng giống như lúc yêu đâu. Vậy nên đa số phim sẽ kết bằng đám cưới.
11. Trên thực tế thì tìm đâu ra một con người hoàn hảo như trong phim truyện chứ. Nhân Vô Thập Toàn. Chỉ có những phiên bản tốt hơn hoặc là hoàn hảo trong mắt bạn thôi.
Những điều trên là những điều (có thể là nhảm nhí) do bản thân mình tự cảm nhận và hẳn là còn nhiều thiếu sót.
( Tui note lại để nhắc nhở bản thân thoi :3)
toàn là những điều mọi người đã biết rồi ha ^^