Tiếp nối những bài viết đầy sự trầm cảm của mình, mình quyết định sẽ viết một bài mang thiên hướng "for fun" hơn để thể hiện phần con người hài hước bị ẩn giấu =))
Let's Go
Let's Go
Và đúng, mình tự nhận mình đẹp trai, đúng hơn là mình biết mình đẹp trai. Để có được sự tự tin để viết bài này thì tất nhiên đây không phải là ý kiến chủ quan của mỗi mình mình (mình không mặt dày đến cỡ đó). Mình đã nhận được lời nhận xét này từ rất nhiều các levels của sự uy tín đi từ thấp đến cao:
Level 1: Bố mẹ, ông bà
Level 2: Cô dì chú bác họ hàng, người quen của gia đình
Level 3: Người lạ mặt, bạn bè không thân lắm
Level 4: Bạn bè hơi thân, bạn cùng lớp, anh chị em họ hàng xa
Level 5: Mấy thằng bạn thân, anh chị em họ và ruột
Và mình cũng đã góp mặt trong rất nhiều buổi photoshoot với mục đích PR/Quảng cáo CLB thời còn học THPT. Nên yeah, mình có lý do cho sự tự tin của mình... Tất nhiên, sẽ có những người nhìn mặt mình và không thấy mình đẹp trai, đó là chuyện vô cùng bình thường khi xét trên gu của mỗi người.
Việc đẹp trai có những lợi ích của nó mình không phủ nhận, và thật ra mọi người chắc cũng biết hầu hết rồi nên chẳng có gì vui để kể cả. Một lần nữa mình viết bài này với mục đích vui vẻ và để than thở về những bất tiện nho nhỏ trong cuộc sống của mình.
Điều đầu tiên: Bị trêu quá quá quá nhiều
Mình có cùng những trải nghiệm với những anh bộ đội đợt diễu binh gần đây...
Mình có cùng những trải nghiệm với những anh bộ đội đợt diễu binh gần đây...
Vâng mình bị trêu quá nhiều, chắc tại một phần cũng do tính mình hiền. Mình đã bị các cô dì chú bác ông bà trêu, hỏi những câu trời ơi đất hỡi như "đẹp trai như thế thì để cô/chú để kết nối với chị/em/bạn XYZ nào nhé?", "mặt non choẹt thế này dễ bị chị nào săn lắm nhỉ?", hoặc "nhìn như thế này chắc nhiều người yêu lắm rồi nhỉ?". Tưởng chừng những câu hỏi này bình thường nhưng việc bị hỏi nhiều cũng khiến mình rất mệt mỏi. Mình sẽ thường chỉ cười trừ rồi nói "vâng ạ" cho xong.
Mình cũng rất hay bị các chú, các bác, các cô lạ mặt trêu như kiểu "thằng này là nam hay nữ đấy" (vì mặt mình cũng có phần hơi non) hoặc bị trêu là về nhà bác nuôi cho (thiểu số, mình mới bị duy nhất một lần trong một lần mình chạy bộ tập thể dục ở hồ gần nhà) =)). Chuyện mình bị gán ghép với người khác thì cũng tương đối thường xuyên. Gần đây nhất, khi mình đi học vẽ, mình "bị" chị mẫu khen đẹp trai, đúng gu rồi bị chị và các chú trong câu lạc bộ vẽ hỏi có người yêu chưa, đang có bao nhiêu mối tình rồi. Tất nhiên, mỗi lần phải trả lời "không" thì như xát muối vào trong lòng mình vậy =)))
Mình bị cả các em nhỏ tuổi hơn trêu, vâng, chính xác là các em nhỏ tuổi hơn trêu. Mình nhớ đợt mình học cấp 3 đi học lớp nấu ăn, mình liên tục bị mấy em cấp 2 trêu rồi gán ghép. Mà các em rất lấn lướt mình với những lời hỏi thăm anh học trường nào, đụng chạm và nhờ vả để tìm cách nói chuyện với mình (một lần nữa, chắc tại mình hiền). Đến mức mình còn bị xin info, bị stalk instagram rồi thậm chí là cả bị chửi ghẹo, nhắn tin vô lễ phép??? Mình rất mệt. Một lần mình về trường cấp 2 thăm thầy cô thì bị một em mình đã kết bạn từ trước nhắn "ê anh ơi bạn em thấy anh đẹp trai đúng gu đó, mỗi tội hơn lùn" rồi "nhưng mà chắc vẫn oke." Ê nha wtf? Mình chả biết trả lời như thế nào ngoài thả icon và "OK em" =)).
Còn với các bạn gần bằng tuổi, trộm vía lowkey mình mới chỉ bị hỏi xin info trên confession trường duy nhất một lần ở cấp 3 (chắc cũng do cấp 3 tính mình hơi kì nữa, toàn chơi một mình). NHƯNG, mình rất hay bị các bạn gay tia do tưởng mình cũng gay =)). Và rồi là vòng tròn quanh quẩn mình bị trêu rồi phải lên tiếng thanh minh. Thậm chí, mình được nghe kể từ một bạn nữ của mình rằng nó đã phải lên tiếng thanh minh cho mình khi một bạn khác nói rằng "nhìn thằng này như thế này chắc chắn là gay." =))) Cái này có lẽ là do mình cũng biết tương đối về thời trang, ăn mặc và self-care các thứ từ hồi cấp 3 (tính ra cũng là một lời khen đấy chứ).
LƯU Ý, mình không hề có ý phân biệt ở đây chỉ tường thuật lại trải nghiệm của mình và mình cũng thân và tôn trọng nhiều bạn thuộc cộng đồng LGBT.
Điều thứ hai: Bị đánh giá về ngoại hình khiến mình lo lắng hơn
=(
=(
Việc được mọi người khen tất nhiên là điều tốt, song, việc đó cũng có nghĩa khiến cho mình tự ý thức và lo lắng nhiều hơn về vẻ ngoài của mình. Tin mình đi đó cùng không phải cảm giác dễ chịu gì (cũng vì vậy mình có thể hiểu được một phần cảm giác của các bạn nữ). Mỗi lần tăng cân hay giảm cân thì mình đều bị người quen, gia đình để ý và nhắc =)). Kiểu tóc của mình cũng hay bị soi mói "ê mày để kiểu này đẹp thế," "tao thấy kiểu trước đẹp hơn" hoặc "cắt kiểu ABCXYZ này đi cho đẹp.". Xong còn, "lên mụn/bọng mắt như thế này mất hết cả đẹp trai" Dù không đến mức như các bạn nữ nhưng cũng đủ áp lực để mình thấy tự ti hơn về các khuyết điểm trên mặt cũng như cơ thể. Thật ra những thứ này thì chắc không cần phải đẹp trai cũng sẽ gặp, mình không biết mọi người có giống mình không nên sẽ cứ liệt kê =)))
Điều tồi tệ nhì là gì, mình rất hay bị đưa vào thế bị người khác so sánh với bản thân. Một vài ví dụ có thể kể ra như "trước chú/bác cũng đẹp trai như mày đấy", hoặc "cô/bác ước gì có vòng eo được như cháu." Những lời này (ít nhất là đối với bản thân mình) đưa mình vào tình thế vô cùng khó xử. Mình sẽ lại phải cảm ơn, xong nói bù trừ đi, nói chung khá phiền phức, đặc biệt với một con người khá hướng nội như mình.
Hoặc tệ nhất, mình đã từng gặp phải câu "đẹp trai thế này mà..." của mọi người và các bạn xung quanh, thể hiện một sự thất vọng về mình cho một sự kì vọng vốn tồn tại chỉ bởi ngoại hình của mình. Đây có lẽ là con dao cắt sâu vào tim gan mình nhất mỗi lần nghe thấy.
Đến hiện tại, mình vẫn có một áp lực rằng phải giữ gìn cơ thể cân đối, không được ăn quá nhiều đồ này đồ kia, ra đường thì không được lôi thôi luộm thuộm. Thật ra điều đấy cũng có một phần tốt, và hiện tại thì mình cũng đã cân bằng được nỗi lo lắng đấy rồi, không để quá bị ảnh hưởng bởi ý kiến người ngoài nữa.
Điều cuối cùng: Mọi người tưởng mình đào hoa
Hoa đào...
Hoa đào...
Mình không đào hoa một chút nào, thậm chí trong lúc viết bài này mới chỉ trải qua duy nhất một mối tình đầu kéo dài 6 tháng. Còn đâu toàn bị friendzoned do mình lại thích những người họ không thích lại mình và do mình quá dốt không hiểu tín hiệu của người ta (bạn mình bảo mình cái này khi mình hỏi xin tư vấn) =))). Thậm chí, những người bạn thân với mình còn đánh giá tính mình đùa khá nhây và "loại mày chó nó yêu". Nhưng thân là một người hướng nội, cách đối xử của mình đối với bạn thân và người ngoài vô cùng khác nhau nên dẫn tới hiểu lầm của mọi người về mình.
Thế nhưng ôi người ta tưởng mình đào hoa. Đợt gần đây nhất khi vào một webinar về phát triển bản thân cho GenZ, khi chia nhóm nhỏ để nói chuyện, mình liên tục bị hai anh gán cho cái biệt danh "đào hoa" và dù cố gắng đính chính (thêm một lần nữa, chắc do mình hiền). Điều này khiến mình vô cùng khó chịu nhưng thôi mình chỉ phủi tay cho qua. Cả lúc về thăm gia đình họ hàng người thân, người quen cũng thế nữa, mình rất hay bị đùa như vậy.
Nhưng so với hai điều mình nêu trên thì tần suất của những lần như thế này là tương đối ít và chỉ gặp ở những đối tượng nhất định đã sẵn hơi vô duyên một tí. Nên thật ra, nếu bạn nghĩ mình thêm phần này vào cho đủ content và KPI thì cũng chẳng sai đâu. =))
Bên trên là những chia sẻ nho nhỏ về những trải nghiệm của mình và là một trong những động lực để mình dùng khẩu trang che mặt mình lại =))). Mình không muốn chỉ vì ngoại hình mà được đối xử tốt hơn hoặc khác đi so với mọi người (điều mình đã từng gặp). Hơn hết, mình vẫn chỉ là một con người với những sở thích và cá tính riêng mà mình xây dựng và tự hào thôi nên mình muốn mọi người để ý đến những mặt nội tâm đó hơn.
Các idols che mặt khi ra đường...
Các idols che mặt khi ra đường...
Nói gì thì nói, một vẻ ngoài ưa nhìn vẫn là một thứ mà mình vô cùng trân trọng và có thể được sử dụng như một loại "vũ khí" trong đời sống và công việc. Thực tế, những vấn đề mà mình gặp so với những điều mà người khác có thể phải trải qua thì chỉ bé như con muỗi mà thôi.
Bài viết hoàn toàn mang tính chất "for fun" nhưng nếu mọi người có ý kiến gì hay ho muốn chia sẻ thì cũng có thể bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến đây, mình vô cùng cảm kích vì đã đọc hết một bài viết với tiêu đề rất "củ chuối" như thế này =)))
Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều!
P/S: Mình không show mặt vì không muốn để thông tin cá nhân trôi nổi quá nhiều, đặc biệt là khi những bài viết trên Spiderum toàn là những tâm sự thầm kín của bản thân. Vậy nên, bạn có thể tin lời mình, hoặc có thể coi mình là hơi ảo tưởng sức mạnh một tí cũng chẳng sao, miễn là bạn thấy bài viết giải trí là được =)))