đây là tôi
1. Học ngu nhưng ai cũng bảo" chắc thông minh đây " vì có tóc xoăn sừng trâu và ngón tay (trông xa như) búp măng.
2. Từng dự định đi thi hoa hậu hoàn vũ cho biết vs người ta, nhưng khổ nỗi lại dở ẹt ính lịch, sợ lỡ... đậu vô top, phải thi vấn đáp bằng ính lịch hổng nói được gì hết trơn... nên. Thôi....!
3. Dám đi làm năm năm....  nhận lương thời vụ bèo dạt mây trôi, không chế độ đãi ngộ  gì cả nhưng thích có thể cup việc thoải mái. Vui đi làm, buồn ở nhà.
4. Dám viết thư.... khuyên sếp . " biết cách dụng nhân là vũ khí của người lãnh đạo, mong anh sáng suốt nhìn nhận!"  !? 
5. Sau đó, dám thất nghiệp hai năm. Kệ mẹ dòng đời!
6. Từng  hoàn toàn không xài điện thoại, khoảng một năm hơn thì phải. Coi như bạn bè, người thân, iu đương nhân tình biến mất lũ lượt, nhưng kệ bà luôn! Sau này dùng lại chỉ để coi giờ và... mua hàng online.
7. facebook hay các diễn đàn trên mạng chưa bao giờ ( hoặc bức lắm mới) dùng ảnh search, hay trích dẫn, châm ngôn của người khác... chỉ thích xài tài nguyên của mình. Vậy nên chả giỏi đu trend này nọ tí nào... nope!
8. Chả hâm mộ ai. 
9. Cũng không nợ ai trên đời này, ngoài Mẹ.
10. Dám qua đêm tại khách sạn.
11. Dám bắt chước yêu như trong tiểu thuyết văn học cổ điển để lấy cảm hứng viết truyện lãng mạn!
12. Quyết định không có con
13. Nói với anh ruột." Nếu anh li dị, em ủng hộ vì  chỉ một người buồn nhưng nhiều người vui. Nếu anh có thể ngoại tình, em cũng mừng cho anh...!" 
14.  25 tuổi. Không biết đi xe mà cũng chẳng thấy nhục với ai.
15. Vẫn luôn mơ thấy ác mộng, nhưng đã can đảm đi ngủ.
16. Có lúc xinh xắn dịu dàng rạng rỡ. Lúc lại đẹp trai phong độ ngời ngời.
17. Làm người khác vui bằng những câu chuyện buồn của mình.
18. Bên ngoài khiêm tốn, bên trong vĩ cuồng.
19. Hay khóc, nhưng không phiền ai
20. Nấu nướng lên tay. Tự nấu tự ăn tự khen nức nở
21. Yếu nhưng vô cùng cần mẫn ra gió.   
                                 ......................................................... 
 Huỳnh Đã Lớn
Đáng ra là hai trăm mốt điều lận, Vì cả thập kỉ chứ đùa đâu. Nhưng tới đây mắc ngủ quá chừng nên mình cứ tạm dừng tại hai mươi mốt điều đã. Có gì hẹn thập kỉ sau nhén. gút night and háp pi niu dear !