Tối qua nói chuyện (qua inbox) rất nhiều với một người bạn thân. Lâu lắm rồi mình mới nói chuyện nhiều như vậy, như trút hết nỗi lòng. Với một thằng thích tâm sự như mình, cảm giác được nói chuyện sâu sắc với ai đó thật tuyệt vời. 
Bản thân dạo này thật sự mệt mỏi. Deadline chất đống nhưng chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn bỏ hết rồi đi ngủ. Có thể ai đó nói mình yếu đuối chăng? Ờ thì cứ cho là yếu đuối đi. Ít nhất khi nói chuyện với những người bạn thân hay lên đây viết mình không còn phải gồng lên nữa. 
Nhưng mệt gì thì mệt, một trong những điều tuyệt vời nhất trong năm nay đó là mình có thêm một người bạn (thân). Một người rất đặc biệt với mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi, nhỉ?