Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là khoảng thời gian của những cơn mưa bất chợt , những cơn mưa đầu hạ !
Pinterest
Pinterest
Như để làm dịu cái nắng đầu hạ , những cơn mưa này lúc thì dịu dàng lúc lại mạnh mẽ tuôn rơi , nó như muốn rửa sạch cái oi bức đầu hè , đem lại chút sinh khí cho đất trời.Khi mưa nhỏ , cho ta cảm giác thoải mái dễ chịu , những ngày nóng bức , oi ả trước đó dường như tan biến , cây cối dường như nhận được chút sinh lực do mẹ thiên nhiên ban tặng , những người thợ hồ làm việc ngoài trời cũng được nghỉ tay để cảm nhận cái không khí của đất trời mà cơn mưa vừa gột rửa , đối với những sĩ tử đang miệt mài ôn thi , những cơn mưa này như nguồn năng lượng tiếp thêm cho các cô , cậu học trò đó , cảm nhận không khí tươi mát , tạm thời quên đi những ngày nắng nóng , để thư giãn và chuẩn bị cho những bài ôn tập tiếp theo.
Pinterest
Pinterest
Nhưng những cơn mưa to , thì không như vậy . không giống như những cơn mưa nhỏ , dịu dàng , như muốn ban thêm sinh lực cho thiên nhiên để chống chọi với cái nắng gắt , những cơn mưa này như muốn phá tan đi cái bầu không khí nóng nực một cách điên cuồng , dường như nó muốn chấm dứt cái nóng này ngay tức thì , những cơn mưa xối xả , Liên tục không ngớt , ngoài tác dụng làm mát ra thì hầu như nó không mang lại lợi ích gì , những cơn mưa xối xả bất chợt này khiến cho các gánh rơm , gánh thóc của các cô chú nông dân phơi ngoài trời ướt sũng , quần áo của gia đình cũng không ngoại lệ , tiếng ồn của nó khiến cho các cô cậu học sinh khó mà tập trung vào học được , các bác thợ hồ đang làm việc cũng khó lòng mà khô ráo , cây cối dường như bị cơn giận của nó tàn phá nặng nề.....
Pinterest
Pinterest
Nhưng dù thế nào , nhờ có các cơn mưa , cũng đã cho chúng ta quên đi cái nắng nóng , tiếp sức cho chúng ta chống chọi lại với mùa hạ , để chúng ta tiếp tục , sống với cái mùa hè oi bức này.