Trưởng thành không phải là cột móc. Nhiều người nghĩ rằng khi trải qua 1 chuyện tồi tệ hay đi làm điều gì đó hơi khác với mọi người xung quanh, họ tự cho rằng điều đó khiến họ trưởng thành, trong khi trưởng thành là nằm ở con người chứ không phải là những câu chuyện.
Mỗi người như là 1 chiến binh chiến đấu trên 1 chiến trường mang tên cuộc đời, có những chiến binh trẻ khoe khoang vì vài ba vét thương khi ra chiến trận, có những kẻ lại hèn nhát chỉ chui rút ở sau lưng người khác, có những chiến binh người chằng chịt vét thẹo và tất nhiên cũng có những người phải bỏ mạng,…
Với 1 chiến binh trẻ, bị thương là minh chứng rõ nhất cho việc họ đã chiến trường và anh dũng đến nhường nào. Người trẻ cũng vậy, họ luôn nói về những mối tình đổ vỡ, những rong chơi tuổi trẻ, những drama trường lớp hay chỗ làm và thậm chỉ là các vấn đề tâm lý (dù tôi không tin lắm), họ lấy những tổn thương đó để minh chứng cho việc họ đã lớn, điều tồi tệ nhất là họ sẵn sàng lao đầu những điều tương tự để mong có thêm nhiều tổn thương. Điều mà những chiến binh này sai lầm nhất là không băng bó vết thương mà cứ để nó rỉ máu và lao đầu vào chiến trận tiếp mà không rút ra bài học và cứ thế vết thương lại chồng chất vết thường cuối cùng là hi sinh trên chiến trường. Tôi có người bạn, cậu ta cứ suốt ngày lao đầu vào tình yêu ảo trên mạng, vì cậu ta tự ti về ngoại hình vì có thân hình quá khổ, nhắn tin hàng trăm cô gái, đi date được buổi đầu xong bị đá, gặp mọi người quen là cứ than vãn về chuyện tình yêu. Thay vì ngưng những việc yêu qua mạng và tập trung vào việc giảm cân hay cải thiện những vấn đề bản thân gặp phải, cậu ấy cứ luôn lao đầu vào tìm kiếm true love để rồi bị vả vỡ mồm, khi gặp tôi cậu luôn kể cho tôi nghe chiến tích về cuộc tình đỗ vỡ nhưng chưa bao giờ nhìn lại lý do nó đỗ vỡ. Như 1 chiến binh trẻ khoe khoang về những vét thương thay vì nhìn nhắm để biết lý do tại sao lại bị thương mà rút kinh nghiệm cho lần sau và băng bó nó mà cứ lao đầu vào cuộc chiến mới với 1 vét thương rỉ máu mà tự cho nó là 1 bài học.
P/S: tôi không tự tin nghĩ là mình trưởng thành hay gì đâu chẳng qua là quan điểm cá nhân rút ra từ cuộc sống thôi. Peace OwO