Lara Jean là một cô nàng tuổi teen có thói quen viết thư tặng cho chàng trai mà cô từng yêu, rồi sau đó giữ chúng trong một chiếc hộp màu xanh cổ vịt được mẹ cô mua từ một cửa hàng Vintage. Cho đến nay thì chiếc hộp đó đã giúp Lara Jean giữ 5 bức thư, mỗi bức thư cô viết ra đều như thể chàng trai ấy sẽ không bao giờ đọc được. Trong đó chứa tất thảy mọi suy nghĩ bí mật, mọi sự quan sát, mọi thứ cô dồn nén trong lòng. Cứ thử tưởng tượng xem, đến một ngày nào đó thức dậy, Lara Jean bỗng nhiên không tìm thấy chiếc hộp đâu, rồi ngay sau đó cô phát hiện ra 5 bức thư của mình đã được gửi đến cho các chàng " hoàng tử trong mộng " đó mà cô không hề hay biết. Đặc biệt khi bức thư đến tay Josh - anh chàng hàng xóm từng là người yêu cũ của chị gái Lara Jean- Margot, chàng trai mà cho đến thời điểm này Lara vẫn vương vấn tình cảm trong lòng. Margot và Josh chia tay nhau vì Margot sẽ chuyển đến Scotland học đại học, và Lara vẫn luôn tin rằng, dù họ có chia tay nhau ở thời điểm này thì vào một khoảng thời gian khác, họ sẽ lại quay về bên nhau thôi, vì họ chính là một cặp đôi thực sự. Thế nhưng việc Josh phát hiện ra tình cảm Lara Jean từng dành cho mình cũng khiến mỗi quan hệ của họ trở lên gượng gạo. Lara Jean đã nhờ đến Peter- một anh chàng khác trong số 5 chàng trai được cô viết thư đóng giả làm bạn trai hờ. Peter lúc này cũng đang cần kiếm một cô bạn gái mới, một phần để chứng minh với bạn gái cũ Genevieve mình không hề buồn khi mối quan hệ của họ kết thúc. Mối quan hệ của Lara Jean và Peter sẽ ra sao? liệu " hợp đồng yêu nhau " của họ có biến thành một mối tình kẹo bông ngọt ngào không? hay Josh- Lara- Margot sẽ có những sự thay đổi nhất định trong chuyện tình cảm??? Tất cả sẽ được Jenny Han giải đáp trong bộ truyện này, và phần đầu có tên gọi " Những chàng trai năm ấy".
Cuốn truyện này tớ phát hiện ra thì đang tìm cuốn " Trẻ măng và miễn phí" tập 2 ở hiệu sách, nhìn cái bìa ngọt ngào của truyện mà con em tớ cứ khen ầm ĩ luôn. Và đúng như những gì tớ mong đợi, một cuốn sách của HHT nên cũng mang đậm dấu ấn báo Hoa, nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần thú vị. Ngoài những nhân vật chính như Lara, Josh, Margot hay Peter thì tuyến nhân vật phụ cũng khá thú vị,từ Kitty- cô em gái tinh nghịch và có phần " đành hanh" của Lara đến Chris - cô bạn thân của Lara cũng để lại ít nhiều ấn tượng cho tớ. Tuy trong phần này mọi việc đều dang dở và phải chờ đến cuốn Những cánh thư chưa khép để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu của Lara Jean nhưng cuốn truyện này của Tác giả Jenny Han- nữ hoàng thể loại Chic-lit cũng đã lồng ghép được những câu chuyện về tình gia đình, về tình chị em vô cùng đặc biệt của ba cô gái nhà Song. Dù không phải là một fan của thể loại này, nhưng cuốn sách này vẫn đủ sức níu chân tớ đi tìm tập 2, và đây là một cuốn sách thực sự rất hợp với các bạn tuổi teen đó, nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần sâu sắc.