Từng có người nói rằng, bên trong chúng ta là một đứa trẻ đang đợi chúng ta vỗ về yêu thương. Nó thường ngóng đợi ở cửa chờ bạn tới, nhưng những lo toan cuộc đời mang bạn đi đâu đó không về. 
Hoa Sen Phật tin rằng đôi khi thứ chúng ta cần chỉ là vài câu nói ủi an, hay đơn giản hơn là thấu hiểu và nhìn nhận lại quá trình mình đã đi qua. Vì vậy Hoa Sen Phật xin chia sẻ lại những câu nói hay và an ủi cho cuộc sống nhiều sóng gió của mỗi chúng ta.
“Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không có thật.” - Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Đôi khi trong cuộc sống này bạn thường trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, rằng bạn giống một quả bóng bay chỉ cần một vật nhỏ chạm vào sẽ bể tan tành chỉ vì những điều thậm chí không tồn tại, những suy nghĩ trôi dạt vào một ngày không vui. Hãy luôn thức tỉnh chính mình, đừng để hồn mình giữ lại nhiều điều tồi tệ quá lâu, học cách nhìn nhận và buông tay với những điều vốn dĩ không tồn tại. 
“Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.”
Thái độ luôn là chìa khóa cho rất nhiều cánh cửa trong cuộc sống, đặc biệt chính là việc thở ra sau một ngày kiềm hãm bản thân mình trước xã hội. Thế nên hãy cố giữ cho mình một thái độ cởi mở và biến một ngày có lúc mệt mỏi thành một ngày đáng để ghi nhớ và trưởng thành.
“Hãy làm hết sức rồi để cuộc đời làm điều còn lại.”
Có những việc trong cuộc sống này không có quy luật cho và nhận, nó chỉ có một điều kiện duy nhất đó chính là sự dốc sức của chính bạn. Mà khi và chỉ khi bạn nỗ lực hết mình toàn tâm toàn ý với nó thì mới đổi lại thành quả từ cuộc sống. Nhưng bất kể nỗ lực nào cũng có sự đền đáp và công sức của bạn sẽ luôn được cuộc đời trả giá cao để mua lại. 
“Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.” 
Người duy nhất được quyền và có thể đặt giới hạn cho bạn chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Vậy nên thay vì nghĩ rằng mình đã gặp một khó khăn lớn như thế nào hãy tin rằng mỗi chúng ta đều là một siêu nhân mạnh mẽ và đủ vững vàng để vượt qua được một thế giới đầy đớn đau. 
“Mong bạn có thể đọc được nhiều sách, khám phá qua nhiều cung đường. Lựa chọn tỏa sáng rực rỡ ở đâu đó. Và sau cùng là đời đời bình an” 
Cuộc đời mỗi người đều như một đoạn đường dài, có người sẽ chạy thật nhanh để đến đích, kẻ khác lại chọn cưỡi ngựa xem hoa. Thú thật cách nào cũng không thể phán xét đúng sai. Điều quan trọng là ý nghĩa sau những năm tháng đó bạn có lại được gì. Vậy nên khi còn có thể hãy lựa chọn thật nhiều việc có ích cho bản thân mình, phát triển bản thân toàn diện nhất để có thể hạnh phúc hơn. 
“Có thể hiện tại bạn đã rất mệt rồi, nhưng con đường phía trước còn dài. Bạn đừng quên tại sao ban đầu lại xuất phát, cũng đừng quên lý do gì khiến bạn kiên trì cho tới tận bây giờ.”
Cuộc sống này vốn dĩ là một hành trình chưng cầu sự kiên nhẫn, trên hành trình này không phải lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, thậm chí chuyện vui vẻ hạnh phúc còn không nhiều được bằng những lúc mệt mỏi chán chường. Nhưng mà nếu bạn kiên trì đi một chút thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mà động lực lớn nhất bạn có trên hành trình này chính là lý do bắt đầu, lý tưởng hiện tại và giá trị của tương lai. 
“Nếu không cố gắng, ngoài tuổi tác tăng cao, tóc ít đi, già nua hơn trước, thì vẫn cứ không mua nổi thứ em vốn không mua nổi, người em thích vẫn không có quan hệ gì với em cả.” 
Việc cố gắng nỗ lực khi nào cũng xem một việc hiển nhiên, nhưng việc hiển nhiên này thực ra lại rất khó. Chỉ khi chúng ta nhận ra thời gian đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hai mươi rồi lại bốn mưa thì đã phí hoài rất nhiều thời gian rồi. Vậy nên sống phải có ý chí chiến đấu với chính mình, để thời gian có đi qua cũng không cảm thấy hối hận. 
“Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng.” 
Đúng như những gì câu nói này muốn truyền tải, tất cả mọi thất bại chỉ thật sự là thất bại khi ta ngừng cố gắng đứng lên sau vấp ngã. 
Hoa Sen Phật mong rằng những câu nói hay về cuộc sống này có thể giúp ích cho bạn trên hành trình dài phía trước.