Konohamaru

img_0
36. Ta là một genin, vinh dự vì được chiến đấu bảo vệ thanh danh của làng. Họ của ta là Sarutobi và tên là Konohamaru. Các người sẽ phải nhớ tên ta - Konohamaru trong trận đấu với Lục Đạo Pain

Orochimaru

img_1
37. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng cuộc sống này không có mục đích gì cả. Nhưng đừng vội hãy thử chờ đợi biết đâu một ngày sẽ có thứ gì đó đặc biệt xảy ra thì sao
38. Con người không bao giờ nhận ra giá trị của một thứ cho đến khi họ mất nó
39. Bóng tối sẽ bao trùm lấy ta khi ta bị lấy đi mọi thứ mà ta yêu quý một cách trắng trợn. Những gì còn lại ở ta chỉ là sự giận dữ, hận thù và thậm chí là trả thù. Khi ấy không còn ai có thể giúp được ta nữa

Kimimaro

40. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao chúng ta ở đây, tại sao chúng ta được sinh ra, chuyện đó có ý nghĩa gì không. Và tôi nhận ra rằng đi tìm mục đích sống chính là ý nghĩa của cuộc sống. Đó là lí do tại sao tôi ở đây. Những người đi tìm mục đích sống mới chính là những người cảm thấy tự do
img_2

Jiroubou 

41. Ta không biết kẻ nào thảm hại hơn nữa. Tên ngốc hay những kẻ dưới trướng hắn?
img_3

Shino

42. Đừng xem thường đối thủ dù họ có nhỏ bé đến mức nào
img_4

Shikamaru

img_5
43. Vì chúng ta giúp họ khi họ gặp khó khăn nên chúng ta có thể tin rằng họ sẽ đến giúp khi ta cần
44. Sự lười biếng là bà mẹ của mọi tật xấu ờ thì dù sao đó cũng là mẹ nên ta cần phải tôn trọng

Gaara

img_6
45. Cậu có một đôi mắt giống tôi. Đôi mắt chứa đầy thù hận, cái chết và sự khát khao sức mạnh...Và cũng như tôi, đôi mắt của cậu nói cho tôi biết rằng cậu muốn xé xác kẻ đã đẩy cậu vào nơi địa ngục mang tên cô đơn
46. Có lẽ đồng hành cùng một kẻ xấu xa còn tốt hơn là chịu cảnh cô đơn
47. Con người không thể chiến thắng sự cô đơn
48. Giờ tôi đã hiểu ra chút gì rồi. Căm ghét, nỗi buồn và cả niềm vui để chia sẻ cùng một ai đó...Uzumaki Naruto. Chiến đấu với cậu ta tôi đã học được rằng cậu ấy cũng phải chịu đựng những tổn thương giống tôi và cậu ấy cho tôi biết chúng ta có thể thay đổi con đường mà ta đi. Tôi ước một ngày nào đó sẽ có người cần tôi nhưng không xem tôi như một vũ khí hủy diệt mà là một Kazekage của làng Cát.
49. Chúng tôi đã trải qua những thứ tối tăm nhất của thế giới này nên dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi cũng không qua được mắt chúng tôi đâu

Obito

img_7
50. Không ai quan tâm ta là thằng chó nào cho đến khi ta đeo mặt nạ vào
51. Trong thế giới Ninja, những kẻ không tuân theo quy tắc là những kẻ rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi bạn bè còn rác rưởi hơn - Kakashi cũng từng nói câu này trong những buổi tập đầu tiên với đội 7

Nagato

img_8
52. Không san sẻ nỗi đau của người khác thì không bao giờ hiểu được họ
53. Chiến tranh gây ra những cái chết, những vết thương và những nỗi đau cho cả 2 bên. Không có gì khó khăn hơn là chấp nhận cái chết của người mà ta yêu thương. Vì vậy ta phải tin rằng họ không bao giờ chết

Onoki

54. Đừng bỏ cuộc khi chưa cố gắng hết sức. Hãy làm hết khả năng của mình dù cho những thành quả có nhỏ đến thế nào
img_9

Rock Lee

img_10
55. Tôi không được sinh ra với tài năng thiên bẩm như Neji nhưng tài năng của tôi là luyện tập chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là con đường tôi trở thành một ninja
56. Một người không được học hành đàng hoàng sẽ đánh bại một thiên tài bằng sự chăm chỉ
57. Châm ngôn của tôi là phải mạnh hơn tôi của ngày hôm qua, nửa ngày trước hay thậm chí là 1 phút trước
58. Một anh hùng không phải là người không bao giờ vấp ngã mà là người luôn luôn đứng dậy và không bao giờ từ bỏ ước mơ

Pain

img_11
59. Con người gây tổn thương cho người khác nhưng lại không nhận ra điều đó. Khi nào con người còn tồn tại, thì sự căm ghét vẫn sẽ tồn tại song song. Làm gì có thứ gì gọi là hòa bình trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Chiến tranh là cái giá phải trả cho những kẻ thất bại
60. Đôi khi ta phải chịu những tổn thương để hiểu, phải vấp ngã để trưởng thành, mất đi để nhận lại vì bài học đáng giá nhất được học qua những nỗi đau
61. Kể cả những đứa trẻ khờ khạo, vô tội cũng sẽ lớn lên với một đôi mắt chứa đựng đầy những nỗi đau cho đến khi nào những suy nghĩ và niềm tin của chúng không còn là những ngờ vực

Neji

img_12
62. Sasuke đang ở ngay kia bên cạnh Orochimaru. Chúng ta không thể để một tên ác nhân cướp đi ai đó từ làng được. Đó không phải cách chúng ta được dạy
63. Điểm khác biệt giữa một kẻ ngu ngốc và một thiên tài là thiên tài có giới hạn
64. Sasuke đang chìm dần vào bóng tối rồi. Người duy nhất có thể cứu cậu ấy là cậu đấy Naruto
65. Chúng ta sống trong nỗi sợ hằng ngày chỉ khi ta chết ta mới thoát khỏi nó
Nếu bài này có vấn đề gì thì mong các bạn góp ý cho mình nhé <3
Mình tham khảo nguồn: