Đêm nay ngồi giữa thành phố yêu
Còn chút suy tư tự buổi chiều
Vài bóng người nhỏ trong đêm tối
Cõi lòng tôi đó bỗng nhẹ kêu
Sáng sương chợt thấy một cháu bé
Miệng khóc oa oa đợi mẹ hiền
Bóng em nhỏ quá nhìn không thấu
Thấu em qua mắt của mẹ em
.
Một bác công nhân thân lực lưỡng
Vác búa đi làm lúc giờ trưa
Xây dựng thành phố thật đổi mới
Bóng người sừng sững giữa trời mưa
.
Mấy cô văn phòng bóng ngả nghiêng
Tay cầm giấy bút giữa trời chiều
Hồn trong công việc là phần lớn
Còn trong thành phố chẳng bao nhiêu
.
Giờ Dậu điểm đến thấy hai bác
Bên bàn cờ vui, điếu thuốc tàn
“Chuyện đời anh kể tôi cũng thấu”
Bóng người to lớn bỗng hiên ngang
.
À thì thành phố có tình yêu
Cũng có cặp đôi lúc chiều chiều
Bóng đi thoăn thoắt trên con phố
Phải chăng nơi này cũng biết yêu?
.
Những bóng ngày qua, những ngày dài
Chuyện này tôi đó, chuyện kia ai?
Có một bóng người xa thành phố
Bóng phố trong người mãi không phai.