*Bài viết này dựa trên ý kiến của 1 người rất ngưỡng mộ BTS ( nhưng không phải ARMY ). Ý kiến dựa nhiều vào cảm tính. Và nếu có gì sai sót mong các bạn ARMY thông cảm
Có lẽ dù bạn có là fan của K-POP hay không thì bạn cũng đã từng nghe tới BTS. 1 nhóm nhạc đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới. Và đây có lẽ đây là khoảng thời gian khá khó khăn với các ARMY khi Idol của họ đang dính tới rất nhiều lùm xùm. Và mình sẽ phân tích từng rắc rối của BTS trong 1 năm trở lại đây :
1. Jungkook gây tai nạn xe hơi
Vụ việc này cũng đã xảy ra 1 thời gian, và công ty chủ quản của BTS ( BIG HIT ENTERTAIMNET ) đã lên tiếng xin lỗi. Mình không nhớ rõ Jungkook đã lên tiếng xin lỗi hay chưa, nhưng việc mà mình khó chịu là việc có 1 bộ phận ARMY cố gắng đổi trắng thay đen và thay vì quan tâm cả 2 người bị thương mà gần như chỉ quan tâm tới JK. Và khi phản ứng như thế, mình nghĩ người bị áp lực nhiều nhất chính là Jungkook, lý do là biệt danh của Jungkook chính là Golden Maknae ( Em Út Vàng ), điều đó khiến cho 1 người nhỏ tuổi như Jungkook phải hứng chịu 1 áp lực là phải luôn hoàn hảo, và ARMY chính là người tạo ra vỏ bọc đó. Khi bất cứ Idol nào làm sai 1 việc gì đó, đa số họ sẽ tự mình lên tiếng để nhận lỗi, nhưng đó là điều mà mình chưa bao giờ thấy ở BTS, mà đa phần là do BIG HIT lên tiếng
2. Jimin đi Bar và chơi búng trán
Đây có lẽ là 1 trong những vụ việc mà lộ rõ nhất "bản chất" thực sự của ARMY. Dù video đó vẫn chưa được khẳng định là Jimin, nhưng nếu đó thực sự là Jimin, thì mình thấy hoàn toàn bình thường. Jimin đã 26 tuổi, và bị chỉ trích chỉ vì đi Bar, uống rượu và chơi búng tráng ???. Ôi chúa ơi, họ là những thần tượng cống hiến âm nhạc chứ đâu phải là thánh thần, họ cũng là con người, và chẵng lẽ họ không có quyền đi giải khuây với bạn bè ???. Sau vụ việc đó mình thấy có nhiều bạn chỉ trích về lối sống "không lành mạnh" của Jimin và nói rằng anh ta sống lẳng lơ các thứ. Và chúng ta cũng đã thấy được rằng, cái bản chất mà được cho là hoàn hảo cũng chỉ do ARMY nặn ra thôi. Họ tin vào những gì được ghi lại, dù họ không biết rằng ít nhiều thì nó cũng có qua chỉnh sửa.
3. Jungkook xăm hình và hẹn hò ???
Cỡ năm ngoái, Jungkook bị lộ hình xăm và lộ những bức ảnh bị nghi là hẹn hò với 1 thợ xăm hình. Dù sau đó, đã có thông tin họ chỉ là bạn, nhưng ARMY lại vào trang cá nhân của cô gái đó và chỉ trích rằng cô đã " làm hư " Jungkook. Rõ ràng Jungkook cũng đã đủ lớn, và không ai có thể ép anh ta làm gì nếu anh ta không thực sự muốn. Họ tin rằng bản chất của Jungkook không phải như thế, mà là bị "dụ dỗ". Mình nhắc lại là họ TIN, chứ họ không hề nghĩ rằng đó là những điều Jungkook muốn làm khi anh ta đủ 18 tuổi. Anh ta cũng muốn mình cá tính, thậm chí khi anh ta đi xăm, vẫn xăm chữ "ARMY" lên những ngón tay để tỏ lòng biết ơn, nhưng rồi lại bị chính những ARMY tố là trai hư đến nỗi phải mặc kính mít để che hình xăm. Hãy để anh ta làm những gì mình muốn, bởi vì đó là cuộc sống của anh ta
4. Sự thật về Vocal line của BTS ???
Mình không phải chuyên gia âm nhạc, nhưng có lẽ bất cứ ai khi nghe nhạc của BTS cũng nhận ra rằng màu giọng của BTS rất độc và lạ, nhưng... bạn phải thừa nhận khả năng thanh nhạc của BTS không tốt. Đó cũng là điều chứng minh BTS không hoàn hảo, người duy nhất thực sự có khả năng thanh nhạc là JIN, còn nguyên dàn vocal đa số sử dụng giọng gió. Có nhiều bạn lôi ra những video reaction của chuyên gia ra để bao biện. Mình nói thật, nếu họ là 1 chuyên gia thanh nhạc cực tốt, thì bây giờ họ đã làm việc ở 1 công ty cực lớn rồi, Còn không thì bạn cũng đã biết là đội quân ARMY hùng hậu thế nào, và nếu họ chỉ cần mở miệng  "chê" thôi, thì khả năng cao channel của họ sẽ "bay" trong 1 nốt nhạc. Có nhiều bạn nên chấp nhận là khả năng thanh nhạc của BTS không tốt, nhưng mình tin 1 điều là họ vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể tốt hơn, và không phụ lòng ARMY. Nên ARMY nên chấp nhận,và cho họ thời gian
5. Jungkook đi đến Bar ở Itaewon trong mùa đại dịch
Mình khẳng định 100 % là sự việc này Jungkook sai hoàn toàn, và không cần bàn cãi. Nhưng vẫn có rất nhiều ARMY lấp liếm và cố gắng khiến mọi người chỉ trích sang nhóm bạn đi chung với Jungkook ( dù đúng là họ cũng có lỗi ), và nực cười hơn về việc ARMY còn đòi kiện... đài truyền hình vì đưa tin về việc Jungkook đi Bar. Jungkook không còn là 1 đứa trẻ chỉ biết uống sữa chuối như các bạn vẫn nghĩ đâu, nên, hãy tỉnh táo và chấp nhận rằng, ai cũng có sai lầm mà thôi, quan trọng là biết sửa đổi
Tóm lại : 
Mình biết được BTS qua Blood, Sweat and Tears, và với 1 đứa chỉ support, thì mình thấy trong fandom của BTS hiện tại có rất nhiều vấn đề. Họ luôn mặc định cái sự " hoàn hảo " mà họ tự vẽ ra cho BTS, đâm ra khi gặp chuyện, họ thường không dám chấp nhận sự thật rằng họ không hoàn hảo mà chỉ cố gắng lấp liếm bằng những thành tích của BTS. Và với 1 thế lực lớn như ARMY và BTS, nó cũng đại diện ít nhiều sự thật về việc dập khuân và sự độc hại thế nào về ngành giải trí, idols của Hàn Quốc. Học sinh xuất sắc không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Dù YG và BTS không liên quan gì đến nhau, nhưng khi Mino đi Bar, họ cũng hùa vào chỉ trích, nhưng khi Jungkook cũng thế, họ lại mù quáng bảo vệ. Có lẽ các ARMY khi đọc đến đây, sẽ có nhiều bạn bảo rằng đây là 1 bài để dìm BTS xuống, và sẽ bảo những việc trên là do ARMU làm, nhưng các bạn ạ, rõ ràng là các bạn đang cố tạo ra 1 nhóm "ARMU" để khi mà có chuyện gì không tốt, các bạn đổ lên đầu họ mà không thừa nhận rằng, fandom nào cũng có vấn đề, cũng có những thành phần "trẩu". Nhưng cũng không trách được, vì khi 1 thứ gì đó nổi lên quá nhanh, thì sẽ tạo ra 1 nhóm hiệu ứng đú theo để tỏ ra mình là ARMY chân chính, nhưng bất cứ fandom lớn nào cũng sẽ có 1 khoảng thời gian như thế này, như V.I.P, BELIEBER hay DIRECTIONERS. Lý do mà khiến họ luôn được rất nhiều người kính nể như hiện tại là bởi vì họ cũng đã trải qua những điều như ARMY hiện tại, và họ đã vượt qua và chấp nhận rằng, Idol của họ cũng là người, họ "KHÔNG HOÀN HẢO". Và bây giờ, mình tin rằng, sẽ có 1 ngày, ARMY sẽ vượt qua những điều đó, và trở thành 1 fandom bớt toxic hơn. Vài năm qua, về những vụ tự tử của các Idols đang xảy ra rất nhiều, và đó là lời chuông cảnh tỉnh cho các bạn đó 😉. Hãy để cho BTS làm những gì họ muốn, để BTS thể hiện cá tính của họ, cho họ có bạn gái. Hãy khiêm tốn hơn, chấp nhận những lỗi lầm của họ và chính các bạn, đừng săm soi, hay "tẩy trắng" bằng những hastag đòi lại công bằng vô nghĩa, đừng chỉ có để ý đến view nữa, mà hãy cảm nhận những gì họ thực sự mang lại, và đến lúc nào đó, tất cả mọi người sẽ tôn trọng các bạn và Idol của các bạn. PEACE
P/S : Chúc mừng mv DNA của BTS đạt 1 tỷ view, trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên đạt được cột mốc này