img_0
1. “ Cô muốn phải cứu hết tất cả mọi người ư? Thật ngây thơ. Đây là chiến tranh và chiến tranh thì luôn gắn liền với cái chết ” - Monkey D. Luffy
2. “ Việc quên đi thứ gì đó cũng giống như một vết thương. Vết thương thì có thể lành nhưng luôn để lại sẹo ” - Monkey D. Luffy
3. “ Tôi luôn cố gắng để trở thành Vua Hải Tặc. Dù tôi có phải chết vì ước mơ đó nhưng ít nhất tôi cũng đã cố gắng ” - Monkey D. Luffy
img_1
4.“ Ta chẳng thể nhớ nổi tên của những kẻ yếu đuối thảm bại dưới tay ta ” - Dracule Mihawk
5. “ Cậu ta có khả năng biến tất cả những người mình gặp thành đồng đội. Đó chẳng phải là loại sức mạnh gì đặc biệt nhưng lại là loại sức mạnh đáng sợ nhất ” - Dracule Mihawk
img_2
6. “ Những kẻ yếu không có quyền quyết định bất cứ thứ gì kể cả cách chúng sẽ chết ra sao ” - Trafalgar D. Water Law
img_3
7. “ Việc được sinh ra ở đâu là không quan trọng vì tất cả mọi người đều là những đứa con của biển cả ” - Râu Trắng
img_4
8. “ Khi nào thì ai đó đã thực sự chết đi? Khi họ bị 1 viên đạn xuyên thẳng qua tim? Khi mắc bệnh hiểm nghèo? Khi húp phải một chén canh từ nấm độc? Không. Họ chỉ thực sự chết khi họ bị lãng quên ” - Dr. Hiriluk
img_5
9. “ Những ý tưởng chỉ có thể được nêu lên bởi những người đủ khả năng thực hiện nó ” - Crocodile
img_6
10. “ Đừng bắt đầu một cuộc chiến khi không có khả năng kết thúc nó ” – Sanji
img_7
11. “ Chỉ có ta mới được phép nói ước mơ của mình là ngu ngốc ” – Zoro
12. “ Ngay cả ước mơ của thuyền trưởng mình mà ta còn không bảo vệ được thì tất cả những tham vọng của ta cũng chỉ là nói suông. Luffy chắc chắn sẽ trở thành Vua Hải Tặc ” – Zoro
13. “ Lạc đường thì cũng bình thường thôi nhưng đừng để lạc lối trong những quyết định mà bản thân đã đưa ra ” – Zoro
img_8
14. “ Chính nghĩa luôn chiến thắng ư? Tất nhiên rồi. Kẻ nào thắng kẻ đó là chính nghĩa ” - Doflamingo
img_9
15. “ Phép màu chỉ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc ” - Emporio Ivankov
img_10
16. “ Con người không sợ Thần, nỗi sợ mới chính là Thần ” - Enel
img_11
17. “ Những gì đã mất thì không thể lấy lại được, điều quan trọng nhất là ta còn lại gì sau những mất mát ” - Jinbei
img_12
18. “ Ngươi có thể đổ rượu lên người ta thậm chí là nhổ nước bọt vào ta. Ta cũng sẽ chỉ mỉm cười. Nhưng nếu ngươi động vào bạn bè của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi ” - Shanks
img_13
19. “ Cô đơn đã không còn là một phần trong từ điển của tôi nữa ” - Brook
img_14
20. “ Không có ai được sinh ra để cô đơn ” - Jaguar D. Saul
Nguồn: