Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Me Before You” đã để lại cho người xem không chỉ tiếng cười mà còn khiến khán giả xúc động và rơi nước mắt với câu chuyện tình lãng mạn của Louisa và William. Tuy nhiên bộ phim cũng đã gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều về góc nhìn có phần bi quan đối với người khuyết tật, nhân dịp này chúng ta hãy cùng điểm lại xem còn có những bộ phim nào khác nói về chủ đề này nhé.
1. Phim “Intouchables” (tạm dịch Tình bạn và địa vị) của đạo diễn Eric Toledano và Olivier Nakache (năm 2011)
Nói đến điện ảnh Pháp thì không thể không nhắc tới “Intouchables” đã tạo được tiếng vang rất lớn vào năm 2011. Sau hơn hai tháng công chiếu, phim đạt doanh thu phòng vé cao thứ hai mọi thời đại tại Pháp. Không chỉ nổi tiếng tại quê hương, mà bộ phim này còn thu hút hơn 30 triệu người xem trên toàn thế giới. Không đầu tư cầu kì về kĩ xảo như những bộ phim bom tấn Hollywood, nhưng “Intouchables” lại thu hút người xem bởi nội dung câu chuyện rất đời mà cũng rất tình người xoay quanh hai nhân vật chính là Philippe và Driss. Philippe là một doanh nhân giàu có nhưng bị liệt tứ chi đã thuê Driss làm người giúp việc riêng, một anh chàng nhà quê và vừa mới ra tù. Hai con người đến từ hai địa vị xã hội khác nhau đã phải cố gắng sống chung nhưng không ngờ sau đó lại trở nên hòa hợp và tạo nên một tình bạn đặc biệt giữa hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn.Dù không thắng giải “César” – giải thưởng hàn lâm của điện ảnh Pháp cho bộ phim hay nhất đi chăng nữa cũng không thể ngăn Omar Sy (người đóng vai Driss) trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
2. Phim “Hasta la vista” (tạm dịch Lời chia tay) của đạo diễn Geoffrey Enthoven (năm 2011)
Từ xưa đến nay khuyết tật luôn là một chủ đề khó nói. Và đương nhiên sẽ càng khó nói hơn đối với đạo diễn Geoffrey Enthoven khi nhắc đến vấn đề tình dục của người khuyết tật trong phim. Câu chuyện kể về ba người bạn, một người bị liệt tứ chi, một người di chuyển phụ thuộc vào xe lăn và một người bị mù. Ba anh chàng đã rời khỏi quê hương là nước Bỉ để tìm kiếm những sự vui thú mới trong những nhà thổ tại Tây Ban Nha. Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện kể lại bởi một người khuyết tật về việc anh ấy đã đánh mất sự trinh trắng của mình như thế nào tại một nhà thổ ở Tây Ban Nha bất chấp việc mình phải dùng xe lăn. Bộ phim hài hước này tuy không đầu tư nhiều về mặt hình ảnh nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu sắc về tình bạn.
3. Phim “De Rouille et d’Os” (tạm dịch Xe lăn và xương máu) của đạo diễn Jacques Audiard (năm 2012)
Nhân vật Stéphanie ( do nữ diên viên Marion Cotillard thủ vai đã gặp Ali (tên thật Matthias Schoenaerts) trên đường ra khỏi một hộp đêm. Hai nhân vật này đối lập với nhau như nàng Bella và tên quái thú trong “Beauty and The Beast”. Trong khi nữ chính là người rất tự tin thì nam chính lại đang đau đầu trong việc thoát khỏi cảnh thất nghiệp và nghèo đói. “De rouille et d'os” là câu chuyện tình yêu giữa Stéphanie và Ali, một cô gái đang xinh đẹp bỗng một ngày phải mất đi đôi chân của mình và bên kia là một anh chàng cộc cằn thô lỗ. Bộ phim này sẽ giải thích cho người xem cách mà hai con người tưởng chừng như đối lập này đến với nhau.
4. Phim “Le Huitième jour” (tạm dịch Ngày thứ tám) của Jaco van Dormae (năm 1996)
Harry là một người đàn ông của công việc, ông dành đến 7 ngày trong tuần để đi làm. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ông gặp Georges – một người mắc chứng bệnh down do Pascal Duquenne - một người mắc hội chứng Down ngoài đời thủ vai nhưng sống rất lạc quan cho hiện tại. Sự yêu đời của Georges đã giúp Harry tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống. Hai con người hoàn toàn đối lập nhưng sau đó trở thành hai người bạn không thể tách rời. Tại Liên hoan phim Cannes 1996, cặp đôi Auteuil và Duquenne đã được đồng trao giải Giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất.
5. Phim “Rain Man” (tạm dịch Người đi trong mưa) của Barry Levinson (năm 1988)
Sau cái chết của cha mình, Charlie Babbitt – một anh chàng chuyên bán oto, bàng hoàng nhận ra rằng bố chỉ để lại cho mình chiếc Buick Roadmaster cổ lỗ đời 1949 và vài bụi hồng mà ông trồng trước nhà. Trong khi đó số tài sản còn lại trị giá 3 triệu đô la lại được chuyển đến một người nhận giấu tên tại bệnh viện tâm thần Wallbrook. Charlie đã đến tận Wallbrook  để điều tra và được biết người may mắn đó chính là Raymond , một người mắc chứng tự kỉ mà hồi bé anh từng gọi là “Rain Man” . Hóa ra đây chính là người anh ruột mà trước đây anh chưa từng nghe nói tới. Nhờ có Raymond mà Charlie vốn dĩ là một kẻ ích kỉ ban đầu chỉ muốn đòi lại tiền thừa kế đã dần trở nên cảm thông với anh trai mình hơn.
6. Phim “Elephant Man” (tạm dịch Người voi) của David Lynch (năm 1980)
Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc đơn giản chỉ nói về người khuyết tật mà đây còn là một tượng đài của nền điện ảnh. Phim kể về một người đàn ông sống trong thế kỉ 19 được miêu tả trông như một con quái vật. Cả cuộc đời ông sống như một người khuyết tật , với một khuôn mặt biến dạng bị ví như mặt của một con voi, ông không thể ngủ như người bình thường thậm chí việc bị sưng đầu khiến ông thở còn khó khăn. Mọi việc không chỉ dừng lại ở đấy, John Merrick đã bị đem ra triển lãm để thỏa mãn tính hiếu kì của con người. Trong một lần tình cờ xem biểu diễn những người dị dạng ở Luân Đôn, bác sĩ Frederick đã nhìn thấy và chứng kiến John bị đối xử tàn tệ, ông đã quyết định đưa John về chữa trị. Ra mắt vào năm 1980 trong hai màu đen trắng , bộ phim đã để lại rất nhiều xúc động cho người xem và một dấu ấn khó thể xóa nhòa.
Nguồn: lefigaro.com
Dịch giả: Lan Anh Nguyen
Để ủng hộ tác giả:
Mua đồ quà tặng, decor, gia dụng tại:
Mua nội y nữ, cosplay:
Có nhu cầu dịch tài liệu tiếng Pháp, vui lòng liên hệ box chat.