Phù hợp mang tính thời điểm.
Đúng là như vậy,
Có cặp đôi lúc yêu nhau vì hợp, vài năm sau quyết định dừng lại với lý do "không hợp".
Nói thì vô lý nhưng suy xét kỹ thì lại hợp lý vô cùng.
Có người đi làm vài tháng nghĩ trong đầu "quyết định làm việc ở đây quả là đúng đắn, vì cảm thấy bản thân hợp với sếp, đồng nghiệp, hợp môi trường, văn hóa làm việc".
Vài năm sau, cảm thấy bức bối khó chịu vì cảm thấy bản thân hết hợp với sếp, hết hợp với đồng nghiệp, môi trường làm việc, văn hóa không còn khớp với bản thân nữa, định hướng cv không còn đi đúng lối.
Con số cũng chỉ mang tính tương đối, huống gì cảm xúc, cảm nghĩ của 1 con người, k thể đo đếm được. Những gì một cá nhân "cảm thấy", chỉ mà mang tính nhất thời tại 1 thời điểm.
Con người có thể thay đổi sau 1 ngày.
Môi trường làm việc có thể thay đổi do có rất nhiều yếu tố tác động vào. Văn hóa doanh nghiệp không thể cố định trường tồn, nếu cứ thả lơ như dòng nước.