img_0
Tôi có nhỏ bạn thân, hồi mới chia tay người yêu, nó cứ vật vã lên, vật vã xuống, bỏ học, bỏ ăn, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, rèm đóng, đèn tắt, hôm qua nhà thăm mà tôi không còn nhận ra đứa bạn thân nữa, nó hình như chỉ còn là một cái xác không hồn.
Nó bảo tôi rằng: "Cứ để tao điên một thời gian, rồi tao sẽ bình thường lại thôi".
Sau 2 tuần, nó chủ động hẹn tôi đi Snow Town chơi một bữa, nó như trở thành một con người khác. Nó vui vẻ, hoạt bát, năng động ,như chưa hề có cuộc chia tay nào cả. Nó cũng mê trai đẹp như mọi ngày dù bạn thân của nó còn đẹp trai hơn mấy thằng kia nhiều.
Nhưng thằng bạn thân của tôi lại không được mạnh mẽ như thế. Hồi mới bị đá, nó tỏ vẻ mạnh mẽ lắm, như là một thằng đàn ông thật sự.