Dạo gần đây mình mới biết tới một nhánh mới của nhiếp ảnh. Đó là kể chuyện bằng hình ảnh.
Ảnh chụp bởi gấu
    Bức ảnh này thoạt nhìn thì chỉ là mấy cái đen trắng nhấp nhô. Nhưng mà nó là sóng. Cơ mà mình không chụp sóng, cái mình chụp là gió. Sóng này chỉ là phần nhìn thấy của những cơn gió thôi. 
    Gió làm lá cây xào xạc, lắc lư, nhưng mình không chụp được. Nên lúc đó mình nghĩ đến những cái khác, mình có nghĩ đến vải, khi mà gió thổi vải bay phấp phới. Nhưng thế nào chỗ mình ngồi lúc đó là cạnh hồ, chẳng có một tí vải nào, và thế là nhìn thấy sóng.
    P/s: Vẫn là ảnh đen trắng vì máy mình chụp ra ảnh nhiễu và màu xấu xí. Ngoài ra gió thì không có màu, nên mình cho nó đen trắng luôn.

Ghé vô instagram mình để coi thêm nhiều ảnh nhé: