Nhìn lại năm 2019
Lại một ngày như mọi ngày đi trực về xong về phòng tắm rửa ăn cơm và nằm lướt web. Cảm giác như mình đi làm chỉ để người ta không bảo...
Lại một ngày như mọi ngày đi trực về xong về phòng tắm rửa ăn cơm và nằm lướt web. Cảm giác như mình đi làm chỉ để người ta không bảo là thất nghiệp chứ thực sự thì tiền lương làm ra ngoài việc chi tiêu sinh hoạt thì dường như chả dùng cho việc gì khác.
Ra ngoài tụ tập bạn bè ? Từ khi tốt nghiệp đại học thì nhóm bạn thân đã chọn con đường về quê nối nghiệp gia đình nên nhiều khi muốn ra ngoài quán ngồi tán dóc với tụi nó về công việc, cuộc sống cũng không thể.
Đồng nghiệp ? Những đồng nghiệp công ty chênh lệch tuổi mình khá nhiều và hầu hết đều có gia đình nên việc ra ngoài sau thời gian ở công ty dường như là không thể.
Công việc ? Có những thời gian rất rảnh chỉ có tý việc làm trong buổi sáng là xong, nhưng cũng có những thời gian một ngày 24h thì đã ngồi cắm mặt vào lap tận 20h nên nhiều khi cũng ở lại công ty luôn chứ chả buồn về trọ vì về trọ thì cũng có 1 mình đối diện với 4 bức tường.
Nói tóm lại 1 năm qua cảm giác như mình chỉ đi làm để tồn tại trong xã hội chứ không thực sự sống. Hy vọng năm 2020 sẽ có một vài thứ thay đổi.
Cám ơn vì đã đọc bài viết. Mình dùng từ ngữ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm.
Cám ơn vì đã đọc bài viết. Mình dùng từ ngữ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Phú Xuân
Chia sẻ thêm một chút về việc đi làm được không bạn?
- Báo cáo

keigo hishigo
Xin lỗi giờ mình mới online lại nên giờ mới kể được. Công việc thì tùy ngành bạn đang theo thôi, nếu là dịch vụ thì mình thấy dường như phù hợp với những người hướng ngoại chủ yếu do tiếp xúc khách hàng nhiều mà khách hàng thì tùy người không phải ai cũng dễ chịu, sau 1 thời gian làm thì nhiều khi thấy dễ nổi cọc hơn ( với bạn bè, người thân thôi chứ khách hàng thì lúc nào mặt cũng phải cười dù bực
). Sau này lúc chuyển ngành khác ( không phải dịch vụ) nhiều khi vẫn quen như vậy có chuyện gì cũng cười cho qua nên nhiều khi đồng nghiệp sẽ kiểu như : Ơ thằng này như nó không biết buồn hoặc là nhìn mặt nó chả biết nó đang nghĩ gì ... À mà đi làm thì thân thiết trong công việc thôi thì được nếu có dự định không làm lâu chỗ đó mà làm lấy kinh nghiệm thôi thì đừng kể ai trong cty nghe vì nghe xong là nguyên phòng/cty sẽ biết lúc đó thì ít ai muốn chỉ bạn nhiều thứ khác do ngta biết bạn sẽ nghỉ.

- Báo cáo

Nguyễn Phú Xuân
Kinh nghiệm hữu ích quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ.
- Báo cáo