Như vậy là đã 1 tuần kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer chia tay Manchester United. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại nhiệm kì gần 3 năm của ông xem HLV người Na Uy đã mang lại những gì cho đội bóng khi xưa ông từng khoác áo.
Giữa mùa giải 2018/2019, Mu đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi trận đáng thất vọng của mình, và BLĐ đã đi đến quyết định sa thải HLV Jose Mourinho. Sau nhiều công cuộc tìm kiếm, người được chọn để ngồi vào vị trí HLV tạm thời không phải ai xa lạ mà chính là Ole Gunnar Solskjaer – người trước đây đã từng là cầu thủ của Mu và cũng là HLV của đội trẻ.
Quãng thời gian đầu nắm đội mùa 2018/2019, Ole đã giúp Mu dành được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, khi ông thổi vào đội bóng một luồng sinh khí mới, và đỉnh cao là cú lội ngược dòng kinh điển trong đêm Paris huyền ảo. Ở trận lượt đi, Mu đã để thua 0-2 ngay trên sân nhà và trận lượt về họ đã có chiến thắng kinh điển 3-1 ngay trên sân Công viên các hoàng tử và giúp Mu có tấm vé vào tứ kết C1 năm đó. Các Manucians đã ngất ngây với bàn thắng ở những phút cuối cùng của Rashford mang đúng thương hiệu “Fergie Time” và họ nhận ra rằng HLV họ tìm kiếm bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt. Ngay lập tức một bản hợp đồng chính thức được kí kết và Ole chính thức là HLV trưởng của Quỷ Đỏ.
Tuy nhiên, sau khi bản hợp đồng chính thức được kí kết, Mu đã thi đấu sa sút thấy rõ. Họ chỉ về đích thứ 6 năm đó tại EPL và cũng bị Barca loại luôn ở tứ kết C1. Điều này đồng nghĩa với việc họ không có được tấm vé dự C1 năm sau.
Mu chuẩn bị cho mùa giải 2019/2020 bằng một loạt những bản hợp đồng chất lượng. Họ mang về những cầu thủ trẻ đầy tài năng như Daniel James hay Wan-Bissaka. Họ cũng đã phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng để mang về trung vệ Harry Maguire. Ở chiều đi, Mu cũng đã đẩy đi một vài cầu thủ không cần thiết như Lukaku, Ander Herrera hay Valencia. Manchester United mở đầu mùa giải như mơ với màn hủy diệt Chelsea 4 bàn không gỡ. Thế nhưng những trận đấu tiếp theo, Mu lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Có những trận họ thi đấu rất hay nhưng cũng có trận Mu lại thi đấu dở tệ. Và rồi khi thị trường mùa đông mở cửa, Ole đã yêu cầu BLĐ mang về Bruno Fernandes. Và đây cũng là bước ngoặt trong mùa giải này của Mu. Chính Fernandes là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Mu – Ole, và một loạt những trận đấu ấn tượng sau đó đã giúp Mu về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Họ cũng đã tiến tới vòng bán kết ở 3 đấu trường khác là Europa League và Carabao Cup và FA Cup.
Sang mùa giải tiếp theo 2020/2021, Mu tỏ ra khá yên ắng trên thị trường chuyển nhượng. Họ mang về 2 cầu thủ có khả năng chinh chiến ngay lập tức là Cavani và Van de beek, cùng 2 cầu thủ trẻ khác là Facundo Pellistri và Amad Diallo. Mu cũng đã chia tay bản hợp đồng thất bại Alexis Sanchez. Xuyên suốt mùa giải, tuy có những trận bất ổn như trận thua trước Tottenham trên sân nhà hay trận thua cực kì ngớ ngẩn trước Sheffield United, trực tiếp dâng ngôi đầu cho gã hàng xóm Man City, nhưng đây là mùa giải khá thành công của Ole tại EPL khi ông giúp cho Mu cán đích ở vị trí Á quân, thành tích cao nhất của Mu tại EPL sau thời Sir Alex. Ở đấu trường C1, Mu bị loại ngay từ vòng bảng và phải xuống chơi tại đấu trường Europa League. Và họ cũng đã giành được vị trí Á quân sau trận thua đầy đáng tiếc trên chấm luân lưu trước Villareal. Nhìn chung đây là mùa giải thành công nhất của Ole trong nhiệm kì của mình.
Sau một mùa giải thành công, BLĐ Mu tiếp tục đặt niềm tin vào Ole bằng cách cung cấp cho ông một số tiền khủng lồ để ông nâng cấp đội hình. Lần lượt Jadon Sancho, Raphael Varane và đặc biệt là người cũ, huyền thoại Cristiano Ronaldo trở lại. Huyền thoại người Bồ Đào Nha trở về với mục tiêu không gì khác ngoài việc đưa Mu đến với các danh hiệu. Bản thân Ole và các trợ lí cũng được tin tưởng với một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024. Và vẫn giữ thói quen của mình, Ole và Mu đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng vang dội 5-1 trước Leeds. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại là một thảm họa. Mu dường như mất hết sinh khí chiến đấu, còn Ole không làm sao giúp Quỷ Đỏ vượt qua được vũng lầy này. Mu đã để thua đau đớn trên sân nhà trước Liverpool, Man City và cay đắng nhất là thất bại 1-4 trước đội mới lên hạng Watford. Hàng phòng ngự của Mu liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn, không đáng có. Phòng thay đồ giai đoạn này trở nên cực kì ngột ngạt. Hàng loạt những khẩu hiệu #oleout được giơ lên. Tuy Ronaldo đã giúp cho Ole không biết bao lần tránh khỏi khả năng bay ghế với những bàn thắng ở phút cuối nhưng ở trận đấu với Watford, siêu sao 36 tuổi đã không thể làm gì. Bởi khi hàng công mới chỉ làm được 1 phần công việc thì hàng thủ đã liên tục phá, đỉnh điểm là tấm thẻ vàng thứ 2 của Maguire khiến cho Mu chỉ còn thi đấu với 10 người và bị Watford ghi liền 2 bàn ở những phút cuối trận. Đó cũng là giọt nước làm tràn ly khi ngay sau trận thua, BLĐ đã họp khẩn và ra quyết định sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Đó quả là một màn chia ly không thể chua xót hơn.
Tuy rằng nhiệm kì của Ole kết thúc với không một danh hiệu nào nhưng ông cũng đã đem lại một số điều tích cực như trao nhiều niềm tin cho các cầu thủ trẻ, những chiến thắng kịch tính trước những đội bóng lớn, và những cảm xúc không thể nào quên trong những mùa giải của mình.
Ole có lẽ là HLV được các CĐV đặt nhiều kỳ vọng nhất sau thời Sir Alex, nhưng rất tiếc ông đã phải ra đi trong thế không kèn không trống. Nhưng có lẽ việc được dẫn dắt Mu cũng là một đặc ân dành cho ông.
Cuối cùng, chúc ông may mắn, thành công trong công việc tiếp theo của mình.
#20olegend
#babeek
#tapchimanchexto