Mình học được gì từ năm 2022?
Dành cho những ai thấy “bình bình” trong 2022. Bạn không cô đơn.
Năm 2022 dần khép lại. Cứ nghĩ về năm nay, mình lại nghĩ về một năm mình của sự “biến động”. Biến động đến nỗi hôm qua được 1 hôm ra quán cà phê để suy ngẫm về một năm đã qua, mình chẳng thấy mình thật sự đạt được thành tựu gì, mình chỉ thấy bản thân mình có nhiều thay đổi, thay đổi về quan điểm, tư duy và góc nhìn sau những biến cố. Và đó cũng là cách mình trưởng thành trong năm nay.
May mắn là mình được 1 người bạn gửi 1 bộ câu hỏi để suy ngẫm về năm cũ, nên dưới đây làm một số điểm mình nhận ra sau khi đã đi qua 10 câu hỏi ấy.
1. Về tình yêu
Trong bộ câu hỏi có 1 câu là: “Ai làm cho mình cảm thấy biết ơn trong năm 2022?”.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mình liền chính là người yêu cũ.
Mình biết ơn bạn ấy bởi thời gian bạn đến với mình và lúc bạn rời đi, mình nhận ra mình chưa đủ yêu thương bản thân mình, để rồi bây giờ người mình ưu tiên quan tâm nhất chính là bản thân mình.

Một câu hỏi khác là: “Điều gì khiến mình cảm thấy hối hận trong năm nay và vì sao?”.
Cũng ngay lập tức mình trả lời được liền là “mình thấy ân hận cho những cư xử thiếu tinh tế của mình với bạn ấy” (nếu tạm gác qua những gì bạn ấy đã đối xử với mình).
Lý do không phải vì mình nghĩ nếu mình từng làm điều đó thì tụi mình vẫn có thể duy trì mối quan hệ này (mình vẫn tin bằng cách này hay cách khác, nó vẫn sẽ kết thúc), mà vì mình nghĩ mình đã có thể hành động tử tế hơn. Đây mới là điều làm mình day dứt sau mối quan hệ này.
Một câu hỏi khác nữa là: “Đâu là điều mình lo lắng trong năm nay, nhưng thật ra nó không như mình nghĩ?”
Câu trả lời của mình là: mình từng lo rằng ngoài người đó ra thì chẳng còn ai phù hợp hơn được nữa 😂.
Bây giờ nhìn lại, mình lại thấy buồn cười, vì nhận ra đó là “chuyện thường ở huyện” cho những đứa lần đầu tiên bước vào mối quan hệ yêu đương với ai đó, và điều đó giúp mình biết sau chia tay mình vẫn còn thương bạn rất nhiều và mình vô cùng nghiêm túc cho mối quan hệ đó. Vậy nên chuyện mình lo lắng cũng dễ hiểu thôi.
Quay về hiện tại, sau khi tạm vượt qua được chuyện đó phần nhiều, đâu đó mình bắt đầu có cảm giác với một số người mới. Dù cũng chưa đến đâu cả, nhìn lại bản thân vào thời gian đó với suy nghĩ đó, mình lại thấy mắc cười. Cũng có lẽ nhờ mối tình đó, mình cho phép bản thân mình chậm rãi tìm hiểu những đối tượng xung quanh mình hơn.
Gần đây mình lại may mắn được học về Mật mã Holland, mình lại càng hiểu con người có nhiều nhóm tính cách khác nhau. Có thể sở trường của họ không phải là thứ xã hội xung quanh mình tìm kiếm, nên mình cho phép bản thân tìm hiểu người khác một cách chậm rãi hơn để hi vọng rằng mình có thể tìm được điều gì hay ho từ người đó mà mình cảm thấy thú vị để tìm hiểu nhiều hơn.
Và nếu đó thật sự không phải là người mình đang tìm kiếm, thì cũng không sao. Mình đã ghi trong sổ thế này (cũng để tự nhắc nhở bản thân):
“It’s worth waiting for someone who deserves my love”.
2 Về công việc
“Điều gì trong năm nay khiến bản thân mình thật sự thay đổi?”
Mình đã ghi là “đó là trải nghiệm với công việc đầu tiên và người giúp mình suy nghĩ khác đi, cũng như hiểu bản thân mình hơn chính là sếp cũ của mình”.
Một mặt tốt mình nhận ra sau lần review đầu tiên, cũng là duy nhất, là mình biết mình không hợp làm việc trong môi trường và người sếp như thế nào.
Ngoài ra, trong quá trình làm việc ở đây, mình có cơ hội (cũng là thử thách) được làm việc với một người chị mà tính cách hoàn toàn trái ngược với mình. Chị ấy thuộc nhóm người Dominance (Sự thống trị) trong DISC, thuộc nhóm tính cách ESTJ (trong khi lúc đó mình là INFP). Điểm cộng là chị cực kì có thiện chí với mục tiêu của dự án và khi làm việc với chị ấy, mình cảm nhận được chị là người luôn hướng về kết quả, đôi lúc sẽ nóng tính. Nhờ làm việc với chị, mình biết được mình thích và phù hợp làm việc với người teammate thế nào.
Bên cạnh đó, còn là tầm quan trọng của việc trong 1 team cần có nhiều người có nhiều tính cách, góc nhìn, điểm mạnh khác nhau.
Mình tin rằng:
Một “high-performance team” không phải là 1 tập thể với những con người giống nhau, mà là một team mà tất cả điểm mạnh của mỗi người được phát huy 1 cách tốt nhất và điểm mạnh của người này hỗ trợ cho điểm yếu của người khác.
3. Những điều mình cảm thấy biết ơn trong năm 2022
Những trải nghiệm tuyệt vời
lần đầu đi Đà Nẵng bằng chính tiền mình làm ra,
lần đầu đi đạp xe xuyên Việt trong 45 ngày,
lần đầu đi Vũng Tàu một mình để nghỉ ngơi sau thời gian dài chưa thể dành thời gian riêng tư cho bản thân mình,
lần đầu phụ giúp tài chính cho ba mẹ (dù chỉ được 6 tháng), nhưng mình cảm thấy mình đã có thể trở thành trụ cột của gia đình.
…
Thật tuyệt vời khi những điều này đều xảy ra trong năm 2022.
Lớn lên từ những điều không như ý
Quan trọng là không chỉ tư duy, quan điểm của mình thay đổi, mà bản thân và hành động của mình cũng thay đổi nhiều.
Những mối quan hệ mình đã có từ trước hay cả mối quan hệ mình có thêm được trong năm 2022
Cảm ơn ba má vì luôn ủng hộ và đồng hành cùng con, dù lúc con (tạm gọi là) thành công hay thất bại.
Cảm ơn những người bạn trong những buổi “workdate” (là “hẹn hò” nhưng hẹn ra để làm việc). Nhờ đó, tụi mình cùng nhau san sẻ về những khó khăn trong công việc. Quan trọng hơn hết là sự động viên, chia sẻ những bài học mà mỗi đứa có được trong cuộc sống.
Cảm ơn một vài người bạn trong chuyến đi đạp xe xuyên Việt đã luôn chăm sóc và đồng cam cộng khổ cùng mình trong chuyến đi hơn 45 ngày.
Cảm ơn những người bạn không sống cùng một thành phố, nhưng mỗi khi đến Sài Gòn thì sẽ nhớ đến mình. Điều đó thật đáng quý khi ai cũng có công việc và mối quan hệ riêng.
Cảm ơn AIESEC - tổ chức cùng mình lớn lên trong những năm đại học, vì những cơ hội, mối quan hệ và còn nhiều hơn nữa đã và đang hỗ trợ cho cuộc sống hiện tại của mình - những “quyền lợi” mà mình chưa hề mong đợi từ trước.
…
Trong bộ câu hỏi này có một câu là: “Đâu là những thành tựu vang dội mà mình có được trong năm 2022?”.
Mình chỉ biết cười trừ, vì thật sự mình không thấy được thành công nào khiến mình phải “WOW” cả, từ chuyện công việc, yêu đương, cho đến tài chính. Chỉ có năm nay mình làm nội dung nhiều hơn, chưa có gì quá vang dội cả, nhưng cảm ơn bản thân vì đã thực hiện những bước đầu tiên.
Những câu hỏi ở trên đều nằm trong bộ câu hỏi này. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn ^^
Kết
Để chuẩn bị cho một năm mới rực rỡ hơn, người ta thường khuyên chúng mình hãy viết thư cho bản thân trong tương lai. Nhưng trong một lần cảm thấy mất động lực trong công việc, mình đã tự động viên bản thân bằng cách trả lời câu hỏi:
"Đâu những điều mà mình muốn mình trong tương lai sẽ cảm ơn những thứ mình làm ở hiện tại?"
Mình muốn chia sẻ điều này để nói rằng động lực của chúng ta đến từ không phải ai khác, mà là chính bản thân mình đó.

2022 của mình thật buồn nhưng cũng thật vui. Mong rằng dù mình và bạn có thể đã “lùi” vài bước (hoặc là chưa thành công như mong đợi hoặc là sống chậm lại) trong 2022, chúng mình sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng nỗ lực cho năm 2023 phía trước nhé!
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và bạn 😊

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vectoluc
Tình cờ đọc được và thấy vài điểm tương đồng :>. Cảm ơn b vì bài viết này, mình bỗng mỉm cười hết khi đọc xong ~~
- Báo cáo