Nhẹ nhàng với nhau
Bản năng của động vật, bao gồm cả con người, là bảo vệ bản thân mình, bảo vệ sự sinh tồn và hạnh phúc của chính bản thân mình. Đôi...

Bản năng của động vật, bao gồm cả con người, là bảo vệ bản thân mình, bảo vệ sự sinh tồn và hạnh phúc của chính bản thân mình. Đôi khi, những phản ứng dữ dội, đôi khi tới mức vô lý trong hiện tại thực chất lại là phù hợp nếu đặt trong bối cảnh cục cằn và gai góc của quá khứ.
Thứ tưởng chừng như là vũ khí để tấn công hay tạo khoảng cách… xét cho cùng chỉ là một công cụ để tự vệ. Khi tương tác với nhau, mình chẳng thế nào biết đối tượng còn lại đã từng trải qua những gì trong quá khứ. Nhẹ nhàng và cẩn trọng, kiên nhẫn và chú tâm, khi nào đủ an tâm thì chúng mình bỗng nhiên sẽ trở thành tri kỷ.
Khi tương tác với nhau, nhỡ người ta có làm tổn thương mình, cũng đừng vội vì thế mà tấn công lại họ. Ngưng lại và tự hỏi,
. Họ có nỗi niềm nào ẩn giấu đằng sau đó?
. Họ có vô tình hay đã cố tình làm vậy?
. Mình cảm thấy gì khi vừa bị tấn công như thế? Buồn, đau, tức giận?
. Có tấn công lại thì mình nhận gì, mất gì?
. Nếu có bỏ đi thì mình sẽ bước đi ra sao?
Con người thật kỳ lạ, cứ mải mê đắm chìm trong guồng quay của cuộc sống mà hiếm khi ngưng lại để nhìn cái cách họ đang tương tác với người xung quanh, mà tìm một phương tiện phù hợp hơn, mà lại gần hơn một chút với những người mà họ trân quý.
Kei.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất