Nhật ký viết cho tuổi trẻ - Những năm tháng cấp 3 (Hồi 3 - Sự ngông cuồng, bốc đồng của tuổi trẻ)
Đây là những dòng viết lại những ký ức bên trong khiến não tôi nặng nề, một lần viết ra có lẽ sẽ giúp tôi đỡ đi phần nào sự dồn nén trong lòng.
Tôi sinh năm 2005, Thời điểm viết bài viết này tôi đã tròn 20 tuổi độ tuổi không quá nông cạn không quá già và cũng không còn nhăng nhít như đứa trẻ. Bài viết dưới đây được chép lại nguyên văn từ những mảnh nhật ký của bản thân trước 18 tuổi (quyển nhật ký này trong một lần suy nghĩ quá tải tôi đã xé và đốt nó)
Tiếp câu chuyện của năm lớp 11:
02/01/2022, tôi và "N.T tình cảm" đến quán cafe của L.Tây làm việc, chúng tôi trò chuyện nhiều. Tôi ngồi giữa 2 thằng cứ luyên thuyên về tương lai và cuộc sống như
L.Tây là một đứa ít học, phải nghỉ học từ sớm vì hoàn cảnh, hắn bằng tuổi tôi, cao kều, nước da trắng, răng hô, đeo kính monster, đúng loại kính của tôi đang đeo. Người xăm trổ đầy mình (xăm kiểu cứ cách da tí lại có mực như style Hàn Xẻng á), nó luôn chơi với đủ mọi thành phần. Toát lên vẻ trưởng thành và trải đời nhiều.
03/01/2022, tôi xuống nhà N.T chơi, nhà nó khá cổ kính, bên cạnh nhà là nhà của một gia đình nghèo (từng được lên báo vì hoàn cảnh), tôi đứng nhìn một lúc bên ngoài nhà thì nó mời tôi vào nhà. Bên trong nhà giống như nhà cổ của mấy ngôi nhà hợp phức của Hà Nội xưa, nó rủ tôi lên phòng nó. Đập vào mặt tôi là cả đống huy chương thể dục thể thao treo đầy trên tường đều có tên N.T, cạnh đó là một cái bàn có tấm bằng đại học loại giỏi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là của chị gái nó. Bà chị học giỏi còn thằng em lại học giáo dục thường xuyên, lạ nhỉ.
04/01/2022, tôi xuống nhà thằng V.V.A - thằng bạn học giỏi thời cấp 2 nhưng có vẻ nó không thích sự xuất hiện của tôi lắm. Lúc đó tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi và cái đầu cắt mullet (giống anh Khá Bảnh ấy). Thôi đi về.
05/01/2022, tôi được chị Vanh cho vào nhóm chat mess với toàn người xa lạ lác đác trong số đó tôi có N.T vs L.Tây cũng ở trong đó, hmmmm còn có cả 2 thằng nghịch nghịch mà N.T từng đưa tôi đi uống nước cùng, có khá nhiều gái trong này. Chà đây là lần đầu tiên tôi chọn được nhóm đông như này vậy. Thế là tôi bắt đầu làm quen mọi người, khả năng ngoại giao của tôi như một thằng ất ơ học mầm non. Nhưng thấy mọi người nói chuyện khá rôm rả, náo động, cứ mỗi lần không để ý tí là cả đống tin nhắn nổ tin cả trăm cả ngàn tin nhắn. Tôi sẽ gọi đây là nhóm của bà Vanh.
Trong thời gian này thì tôi cũng có tập tành đàn hát như một thằng trẩu, tôi đánh bài "một đêm say" với tất cả giọng như một thằng vừa bị say sóng.
07/01/2022, tôi tập đàn trên forum 4chan thì bị mấy thằng tây lông cười vào mặt
Bẵng qua thời gian hoạt động thì nhóm của bà Vanh đang có dấu hiệu đi xuống, mọi người bắt đầu dần ít nói với nhau hơn, đỉnh điểm là một chuyện : T.H.Đ - ông bạn lớp A2 của tôi là người yêu cũ của bà Vanh - một trong hai thằng nghịch bợm trợn; cụ thể hơn là thằng sứt răng tôi tạm gọi là N.Mốc biết chuyện của bà Vanh ( nó đang cố tán bà Vanh) nên nó khiêu khích T.H.Đ , nó cho cả T.H.Đ vào nhóm rồi tỏ thái độ rất khinh thường, như sắp có đánh nhau. T.H.Đ không chấp mà lặng lẽ ra khỏi nhóm. Sau hôm đó nhóm cũng tan rã.
Chúng tôi lập nhóm khác, trong đó bà Vanh vẫn là người chủ trì, chúng tôi nhắn tin làm quen các thứ như thương.
15/01/2022, tôi được anh N.Đ.T - ông anh 2002 chuẩn bị đi nghĩa vụ công an, rủ tôi đi chụp kỉ yếu với CLB GUITAR của anh ấy, thế quái nào lại chụp ở trường tôi đang học luôn, thì là CLB GUITAR của trường cấp 3 anh ấy có 1 member trong CLB chuyển sang trường tôi, họ tới để chúc mừng. Tôi mang theo cây guitar rách của mình đi như thật, tôi không biết phải nói ra sao nhưng đây là lần đầu tôi được mời đi chụp kỉ yếu, nhìn những gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ đẹp của tuổi trẻ khiến lòng tôi thao thức không nguôi. Tôi và nhóm của anh ấy cũng làm một kiểu.
16-30/01/2022, tóm tắt dễ hiểu là về việc ở trường tôi không chú ý vào học hành cho lắm, tâm hồn tôi chỉ nghĩ đến đi chơi và đi chơi. Còn việc gia đình thì bố mẹ tôi vẫn chỉ nghĩ tôi đi học này nọ thôi, cũng không nghĩ gì cả.
Về mấy đứa trong lớp, đôi khi tôi vẫn nghe tiếng xì xào to, nhỏ:"thằng ấu dâm đó, thằng kinh tởm mọi dợ đó..." nhưng thôi kệ đi, bây giờ tôi có nhiều bạn rồi thì để tâm mấy chuyện đó làm gì nữa chứ.
Tôi vẫn đi chơi nhiều, tập luyện vào đúng 2h sáng, tôi biết là hại nhưng phần lớn thời gian tôi chọn để đi chơi rồi, tôi thi nốt học kì 1 lớp 11 rồi đón kì nghỉ Tết.
Trong thời gian nghỉ chờ Tết thì anh ruột tôi cũng về (N.Q.L), tôi bảo anh đèo tôi xuống huyện T.D để đi xăm hình, tôi có hẹn với anh Trương - một thợ xăm nghiệp dư đang tuyển mẫu, anh ấy ra giá 50k với một hình khá giống của GDRAGON ở cẳng tay, vị trí tương tự. Anh tôi đèo tôi xuống, gần 20km. Thế là tôi có thêm một hình nữa trên người nhưng chỉ đi khung thôi không đi mực, đó là hình 2 người đang nâng 1 trái tim nhưng trái tim chưa có mực đỏ nên anh Trương chỉ lấy tôi có 40k. Đi về tôi dặn anh tôi giữ kín chuyện này mặc dù tôi xăm ở vị trí vô cùng lộ thiên dễ thấy. Biết là không giữ được lâu nhưng tôi cứ nói với anh trước thế.
Ảnh bởi
camilo jimeneztrên
UnsplashĐêm 30 tết, tôi nằm gọn trong chăn ấm mặc cho anh trai và bố tôi dọn dẹp nhà cửa. Năm nay tôi mang tội lười chẳng giúp gì cho gia đình cả.
01/02/2022, Chúc mừng năm mới 2022, sáng tôi dậy ở nhà ngồi im một chỗ nhận tiền lì xì, đến chiều tôi mới rủ N.T đi lượn vài vòng bờ hồ. Tối hôm đó tôi đi cùng L.Tây đến nhà thằng sứt răng N.Mốc, bọn nó đang chơi bài, tôi vào nhập cuộc luôn, N.Mốc cho tôi cầm tạm vài ngàn lẻ để chơi, chơi đến 12h tôi mới về và bảo với bố mẹ rằng pháo hoa rất đẹp.
02/02/2022, nay là mùng 2, buổi sáng tôi dậy sớm đến chung cư ở khu đô thị hợp phức - nơi mà anh thợ xăm tôi mới book được qua facebook, tôi nhờ anh đè nốt hình mực và thêm màu cho hình trái tim ở tay tôi rồi thêm một hình cây guitar đặt cách tông màu sặc sỡ ở bắp tay trái cho tôi nữa. Tôi về nhà lúc 10h sáng, lúc này họ hàng từ Hà Nội và trong miền nam về tụ họp, vài anh em họ xem được ảnh story facebook tôi đi xăm nên tò mò mà đòi vạch áo khoác của tôi ra. Ăn uống xong thì tất cả anh em ra nhà của tôi chơi bài. Buổi chiều hôm đó vẫn như vậy thôi, ngồi ngoan ngoãn nhận tiền mừng tuổi. Tối hôm đó là một ngày tuyệt vời, 8h tối thằng "N.T tình cảm" rủ tôi lên nhà bà Vanh chơi, tôi bảo với mẹ là đi xem pháo hoa, đó là khu K.X khá xa nhà tôi, đường đê ngoằn nghèo, ơ nó lại gần nhà anh N.Đ.T cơ ạ. Nhà bà Vanh đang ăn lẩu, trong đó có L.Tây và người yêu nó là B.H, cùng với bà Vanh đang nắm tay thằng sứt răng N.Mốc. Chúng tôi trò chuyện các thứ đến gần 2h sáng, tôi lì xì cho mỗi cặp đôi 10k lấy may. Tôi về nhà ông bà nội vì không dám về nhà chính sợ bố mẹ phát hiện. Tôi đi cửa sau , may quá anh trai tôi vẫn đang thức chơi game, tôi gọi ra mở cửa.
03/02/2022, mùng 3 tết, tôi rời nhà từ lúc tờ mờ sáng sớm mặc kệ đôi mắt còn đang liu diu buồn ngủ, tôi phóng xe lên nhà bà Vanh để tụ tập ăn uống, hôm đó say bét nhè cộng với cơn vật vã ngái ngủ nên tôi nằm bẹt ra sàn nhà mặc kệ cho những người xung quanh đang dọn dẹp. Tôi tỉnh dậy thì đã là 16h chiều, tôi chẳng quan tâm bố mẹ gia đình có tìm tôi không, thậm chí chẳng để ý điện thoại nữa. Tôi vẫn ngồi lại chơi bài với cả hội, đến tận 20h tối. Lúc về tôi sợ bị khiển trách, mắng mỏ nên tôi đến nhà anh họ L.V.L, bảo anh ấy đi sang nhà tôi chơi (giả vờ như tôi ngủ nhà anh ấy cả ngày). Lúc về mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì cả, may thật.
Mấy ngày hôm sau tôi vẫn chứng nào tật đấy mà đi chơi triền miên, không quan tâm đến cơ sự của gia đình.
Ngày 06/02/2022, mùng 6 tết, 21h tối tôi đi chơi về nhà nhận được ánh mắt tức giận của mẹ tôi, thì ra bà đã phát hiện mấy hình xăm của tôi và đang khiển trách tôi. Bà khiển trách tôi vì một lí do hiển nhiên nữa là Tết năm này tôi toàn đi chơi bời không chịu giúp bà một chuyện gì cả, khiến bà rất mệt mỏi. Tôi lúc đó cũng ngà ngà say nên đối chất với bà ấy luôn. Tôi đưa ra quan điểm trằng đàn ông người Việt cổ cũng xăm mình nên tôi chỉ đang giữ gìn bản sắc dân tộc, càng nói bà càng tức và thế là ầm ầm thành cãi nhau, tôi đau đầu quá nên kệ bà ấy mà lên phòng ngủ.
Ảnh bởi
engin akyurttrên
UnsplashSáng mùng 7 (07/02/2022) khi nhận ra những điều mình làm hôm qua là sai nên tôi đành đưa hết tiền tiết kiệm tết cho mẹ . Tổng tôi còn 980k, khi mẹ tôi hỏi sao ít thế thì tôi trả lời là vì tôi đi chơi xuyên suốt nên không ở nhà kiếm lì xì.
Sau hôm đó tôi cố gắng ở nhà nhiều hơn và từ chối bớt đi vài cuộc vui chơi không đáng lãng phí thời gian.
14/02/2022, anh N.Đ.T đi nghĩa vụ công an nên cả nhóm nunchaku tụ họp ngồi với nhau buổi cuối. Tôi cũng xin nghỉ lớp học thêm để đi uống nước với nhóm.
15/02/2022, tối đó ăn tiễn anh NĐT đi nghĩa vụ công an tại nhà anh ấy với sự có mặt của mọi người gia đình anh ấy. Hôm đó tôi lại say bét nhè, lại phải vào nhà anh họ L.V.L ngủ nhờ để tránh ánh mắt bố mẹ.
16/02/2022, anh T đi nvca. Nhóm nunchku mất đi 1 thành viên quan trọng.
20/02/2022, ông anh sinh năm 2000 chuẩn bị sang Hàn, tôi thay mặt cả nhóm nunchaku tiễn anh ấy, gặp anh ấy buổi cuối. Vậy là một thành viên nữa cũng ra đi, nunchaku sắp đến lúc tàn rồi. Dù sao chúc anh lên đường mạnh giỏi.

Chúc anh lên đường mạnh giỏi.
Ngày 21/02 - 04/03, tôi bị mắc covid19, ban đầu là cơn đau cuống họng rồi đến khi nó ưng và tê buốt họng, mệt mỏi, đau đầu. Trong thời gian này tôi phải tự cách li, tôi ở trong căn phòng trọ trống bỏ không của ông bà nội, ngày ngày mỗi bữa bà đều mang thức ăn đặt trước cửa phòng cho tôi. Tôi phải uống đủ thứ nước điện giải và phải đi tiểu tiện liên tục, đây là cách đào thải khuyến nghị. Tôi học online, lâu ngày không được tắm khiến người tôi ghẻ lở như ma đói. Tôi ăn rất nhiều, thải ra rất nhiều. Lúc rảnh rỗi thì tôi nghe nhạc, cứ hở ra là nghe bài "dù cho mai về sau" của buitruonglinh,...Khi ở một mình nghe nhạc trong căn phòng chỉ có một mình tôi như ảo tưởng rằng mình đang là một sinh viên đi ở trọ , khiến bản thân tôi cảm thấy tự do, khiến trong lòng xôn xao không diễn tả nổi. Tôi tham gia vào nhóm chat mess của L.Bênh - một đứa con gái nhà giàu, nổi như mõ có thể nói nó là kiểu idol. Chiều ngày 04/03, tôi test lại thì đã hết covid, nhưng tôi vẫn chưa thể tắm vì quy định là 15 ngày kể từ mắc bệnh mới được tắm. Tôi che cái đầu mình lại bằng cái mũ len peaceminusone. Đến show đàn của thầy Vũ.H học hỏi ngay trong ngày.
05/03/2022, tôi đi gặp mọi người trong nhóm của L.Bênh, đó là một buổi chiều chill mát. Sau buổi nói chuyện thì cả hội đi dạo quanh vài vòng bờ hồ.

Gia Phiến Gang đời đầu.
Sau đó chính tôi đã đặt tên cho hội là "Gia Phiến Gang"
Cứ một tuần là chúng tôi lại ra bờ hồ trò chuyện tán gẫu với nhau và thậm chí là cả những ngày trong tuần vào mỗi buổi mà tôi được nghỉ nửa ngày nửa ngày học online đó.
06-10/03/2022, hôm đó là buổi trưa sau khi học ở trường xong thì tôi không về nhà mà đi đón T.Phương - một bạn nữ xinh như idol tiktok học tại một trường dân lập, tại trường cậu ấy, tôi đứng đợi cổng trường như một thằng dân tổ đang đứng đợi người yêu. Cậu ấy ra khỏi cổng trường, ái chà xinh quá, còn đẹp hơn trong ảnh, nét ngài nở nang, đường nét ngũ quan cân đối với cái mũi cao. T.Phương lái chiếc xe đạp điện 133 đi song song với tôi. Hôm nay cả nhóm Gia Phiến có hẹn gặp nhau ở bờ hồ. Đến nơi, chưa có ai cả, tiếng lá cây rì rào kêu rít trong gió, tôi với T.Phương ngồi xuống chỗ cỏ trũng bên mép hồ, hai đứa tâm sự với nhau về cuộc sống. Khi đầu tôi còn đang ảo tưởng về một mối tình lãng mạn thì hội Gia Phiến kéo đến đông đủ, thiếu mỗi chủ hội là L.Bênh.
L.Bênh bị covid nên không thể tham gia với hội được.
Mẹ tôi bắt đầu khó chịu vì thấy tôi suốt ngày đi chơi lêu lổng, mặc dù tôi đã có cố giúp bà làm việc nhà. Mẹ tôi Gào bắt tôi đi phơi quần áo, phơi xong tôi có giải thích với mẹ là tôi đi học nhóm và vì tôi không có bạn. Tôi rời nhà đến quan mixue, nơi mà Gia Phiến đang tụ họp. Hôm đó tôi gặp lại chị Vanh đang đi tay trong tay với người yêu mới, bà này thay người yêu như thay áo nhỉ.
Nói một chút về Gia Phiến Gang, hội này toàn idol nổi nhưng không phải dạng giang hồ cốt cán gì mà chỉ đơn giản là một hội anh em chơi với nhau thôi có thể kể ra vài gương mặt tiêu biểu như Đ.K.Hy - một đứa sinh 2006 đang làm diễn viên theo học nghệ thuật nhà giàu nhất đội, Q.Đay - cũng 2006 cũng theo nghệ thuật, N.H.M.Q - một anh 2002 khá trải đời, một ông 2004 bị đồng tính, anh Triển 2004 đang học nghề và sắp xuất ngoại, một con bé 2006 cũng theo nghệ thuật nữa, một thằng 2005 đang chạy án vì tội cố ý gây thương tích,...còn nhiều member nữa.
Vào một hôm, N.T có đến nhà tôi cùng với ông anh 2004.Gay, họ đứng trước cửa nhà tôi rủ tôi đi uống rượu ốc ở Y.P, hôm đó tôi say ngoắc cần câu, tôi nôn thốc nôn tháo, lúc không tỉnh táo tôi còn gạ solo với anh chủ quán - cun gx là một người trong Gia Phiến và thậm chí là với bố anh ấy nữa nhưng cũng may là mọi người xung quanh ngăn tôi lại.(Tôi được nghe kể lại sau khi tỉnh táo), N.T đưa tôi về, anh Triển khoác cho tôi cái áo long bào hoodie của anh ấy. Tôi về đến nhà trong tình trạng say sỉn không được tỉnh táo, lúc ở dưới tầng 1 đi qua bố mẹ thì họ không đẻ ý nhưng khi tôi lên phòng thì bố mẹ lại lên kiểm tra, họ tức điên lên và đánh tôi một trận, cơn men trong người khiến tôi không biết đau là gì, sau một lúc chửi rủa thì bố mẹ tôi mới rời khỏi phòng tôi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã là 12h trưa, tôi bước xuống dưới nhà với ánh mắt khó chịu của bố, bố bảo :"giờ mày không coi ai ra gì đúng không", tôi im lặng không trả lời. Buổi trưa hôm đó diễn ra một cách nặng nề. Chiều tôi đi học, chiều tối lại học lớp tiếng anh của cô chủ nhiệm. học về tôi mới động vào nhóm chat của Gia Phiến và bắt đầu xin lỗi mọi người vì chuyện hôm qua.
Chúng tôi lại call video trò chuyện như thường( 2,3h đêm mới ngủ)
11/03/2022, tôi đến nhà anh Triển qua lời mời cả hội Gia Phiến đến nhà anh ấy chơi sau khi học xong buổi sáng, hôm đó cả hội ăn toàn xúc xích với bimbim, tất nhiên là tiền vẫn campuchia.
12/03/2022, tôi tức giận rời khỏi nhóm sau khi ông anh 2004.gay trêu tôi bởi cái video tôi say sỉn.
13/03/2022, tôi làm hòa với hội và ông anh kia, cả nhóm hôm đó uống nước ở quán cafe A.
14/03/2022, L.Bênh khỏi covid và quay lại đi chơi với nhóm, tôi sau buổi sáng cũng đến thăm nhưng tôi có mặc đồng phục của trường dân lập (tôi che giấu danh tính). Nói một chút thì L.Bênh chính là em gái ruột của ông anh đi nvca N.Đ.T đó. Cả hội hôm đó ăn uống ở nhà L.Bênh.
15/03/2022, đó là buổi chiều chill mát cả hội lên bờ hồ chơi, tôi bắt đầu thấy cảm nắng cái thời tiết dễ chịu này từ rất lâu rồi, tôi đi với hội một đoạn thì vài đứa muốn thử sức của tôi. T lao lên ôm lấy tôi, treo lên người tôi, đằng sau L.Bênh cũng khoác vai mà tôi thế là cả lũ ngã lăn ra đất.
T.Phương yêu anh Triển
16/03/2022, hôm nay cả hội Gia Phiến ăn uống nhà anh 2004.gay ở khu Y.N, chia mỗi người một việc, người đi chợ, người nhặt rau, người nấu bếp, người ngồi chill. Chúng tôi ăn uống cùng nhau rồi hò zô ta uống....sau cuộc nhậu nhẹt cả lũ nằm đè lên nhau ngủ trưa, bật điều hòa lên mà đắp chăn, chiều lại ra bờ hồ chơi.
Những cuộc vui khiến tôi quên mất gia đình ruột thịt của mình.
17 hoặc 18/03/2022, nay có hẹn ăn uống nhà anh Triển mỗi đứa lại góp hơn 100k vào, nhưng tôi có một nhiệm vụ nữa là đón thằng B.Béo ở xa tít mù khơi - đó là khu phức hợp Đ.C cách nhà anh Triển 8km, vì đơn giản là B.Béo không có xe. Lúc tôi và B.Béo đến nơi thì cũng là lúc tiệc sắp tàn, tôi với nó vào ăn cô ăn để, cả nhóm lại chơi trò thách vs thật. Hôm đó tụ họp cả nhóm đúng đông vui. Sau buổi trưa ăn uống linh đình thì cả hội ra bờ hồ chụp ảnh. Biết chuyện tôi từng có ý định thích và tán Q.Đay nên Đ.K.Hy hơi xa lánh tôi, tôi có cảm giác mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn bị kì thị giống như mấy đứa con gái lớp tôi kì thị tôi. Tôi tránh xa hội đang chụp ảnh mà đứng nép một bên, anh Triển và anh T.Tỏi cùng L.Bênh ra an ủi tôi. Lúc đó tôi đã kể hết chuyện ở trường lớp ra cho mọi người biết. Anh T.Tỏi an ủi tôi.

Gia Phiến ngày đông đủ nhất.
19-20/03/2022, dạo gần đây đi học ở trường thì tôi vẫn thường nghe đến mấy câu như "kinh tởm, mọi dợ" vang về phía mình, ánh mắt của mấy đứa con gái từ hồi lớp 10. Tôi không biết phải làm gì, gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ về khoảng thời gian tăm tối đó. Ấy rồi nhóm Gia Phiến thông báo tụ họp ở nhà 2004.gay, tôi học xong tiết 2 của buổi chiều thì trốn về luôn. Mặc nguyên bộ đồ học quân sự đến nhà 2004.gay, bên trong đang mở điều hòa mát lạnh, cmar giác nhẹ lòng dâng lên mọi muộn phiền tan biến khi thấy cả hội chào đón mình. Tôi vào nằm chen giữ những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tôi cứ thế...
21/03/2022, T.Phương có lẽ đang trong giai đoạn mâu thuẫn tình cảm với anh Triển, T.Phương tâm sự với tôi khá nhiều, cậu ấy vừa đi vừa nói trong khi chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ. Nhưng rồi đột nhiên cậu ấy khoác vào tay tôi một cái, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng tôi cứ để vậy, tôi lúc đó chỉ nghĩ T.Phương quý mình. Hội Gia Phiến thêm một mem nữa tham gia là bạn của T.Phương - đó là một thằng con trai khá cao ráo đẹp trai đeo kính cận học tại trường điểm.
22/03/2022, tôi làm quen anh bạn member mới là, tôi sẽ gọi là K.hand. K.hand khá thân thiện nhưng trông có vẻ thích thầm T.Phương. Hội Gia Phiến lại có dịp hẹn hò đánh bài, chơi thật vs thách ở quán cafe A.
23-25/03/2022,
Tôi vẫn hoạt động chơi nhiều học ít
Suốt ngày bám lấy Hội Gia Phiến
Lấy nơi tụ tập là nhà anh 2004.gay là trụ sở của "tổ chức", cứ buồn chán là cả hội nằm ngủ cùng nhau, đè lên người nhau nằm
Tôi kết thân với nhiều bạn khác ở khu Đ.Cao
Đi show diễn guitar cách nhà 9km
Tôi thường xuyên nghịch ngợm chơi bời
Tôi chỉ nhớ ngày nào cũng vui vẻ như vậy.

Gia Phiến ngày mát.
26/03/2022, Thứ Bảy, nay là ngày của Đoàn và vài member của Gia Phiến được mời tham dự "Bầu ban chấp hành mới" ở khu K.X do L.Tây vs B.Hân mời. Tôi đi cùng T.Phương, ngồi cạnh dự buổi lễ với mọi người, tôi ngồi giữa bên trái tôi là T.Phương còn bên phải là anh Triển. Ái chà chà tôi kẹp giữ cặp đôi bọn họ nhưng T.Phương chắc không còn tình cảm gì nữa rồi. Được một lúc tôi đang nói chuyện với anh Triển thì tôi cảm thấy tay trái tôi có gì ấm ấm, quay sang nhìn thì trời ơi T.Phương đang nắm tay tôi....đầu óc tôi hỗn loạn, con tim tôi đang đập thình thịch còn mắt của tôi vẫn còn đang nhìn bạn trai của cô ấy. T.Phương nói:"tớ muốn về sớm, cậu đưa tớ về được không", tôi đồng ý rồi tôi lấy xe đèo T.Phương về nhà. Khổ nỗi trên đường đi chỉ còn cách nhà cô ấy đúng 2km thì xe tôi có dấu hiệu yếu điện, tôi định nói với cô ấy thì cô ấy lại ôm lấy tôi từ phía sau xe, tôi không hỏi nữa mà cứ đi tiếp. Nhà ô ấy ở khu Thượng thuộc K.N cách không quá xa trung tâm thành phố. Sau hôm đó trong lòng tôi bắt đầu cảm mến T.Phương nhưng tôi sợ nói ra sẽ mất bạn, thôi cứ thế thôi đừng làm gì cả.
27/03 - 03/04/2022, chúng tôi khởi xướng cuộc bình chọn ảnh xem ai đẹp nhất và cuối cùng người dành chiến thắng là Đ.K.Hy

Đi chơi bờ hồ.
Trong khoảng thời gian này, có lần khi đang chơi với hội thì tôi có hút thử thuốc lào vì to mò, tôi đóng 2 bi, cơn phê nó kéo đến đỉnh não khiến tôi choáng váng, buồn nôn, sau hôm đó tôi thề không bao giờ động vào thuốc lào lần nào nữa.
Tất nhiên là tôi vẫn ham chơi, ít khi về nhà.
Anh T.Tỏi bị ngã xe máy nên phải điều trị ghép xương cố định khung, chỉ có thể làm việc và học tập tại nhà.
04/04/2022, sau buổi học trên lớp sang tôi được K.hand - ông bạn học trường điểm đến nhà ông bạn ấy nấu cơm. Nhà cậu ấy là một căn chung cư ở chung cư Đ.D, khu K.B, đây chẳng phải chỗ ở của thằng N - bí thứ hay trêu ghẹo lớp tôi. Tôi đến chung cư còn thấy N đi đằng trước, may quá nó còn không nhận ra tôi, tôi giờ là không còn bận tâm đến cái lớp cấp 3 thối nát đó nữa rồi. Tôi lên tầng đi qua mấy hành lang thì mới tới căn hộ nhà K.hand, nay bố mẹ cậu ấy không về ăn cơm trưa. Chúng tôi nấu cơm trưa cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. K.hand còn cho tôi một chiếc ao trắng in hình scoopydoo. Đến 3 giờ chiều thì T.Phương bất ngờ đến khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. K.hand có vẻ cảm nắng T.Phương nên tôi để cậu ấy đèo cô ấy, 3 chúng tôi lại ra bờ hồ tụ tập với Gia Phiến chơi bời, chụp ảnh,...
À còn đi thăm anh T.Tỏi nữa chứ.
05/04/2022, này tôi ngủ quên, lên nhóm chat thấy hội Gia Phiến nay ăn uống nhưng tôi lại ngủ quên nên không tham gia được.
Lại lên thăm T.Tỏi.
06/04/2022, tôi nhận được 7 cái voucher tập thử ở phòng gym tôi đang tập, tôi đưa cho thằng em mà tôi quen ở khóa dưới 2 cái và cho N.T một cái, số còn lại tôi phát hết cho hội Gia Phiến, thế là các anh chị PT nay lại có một ngày làm việc mệt mỏi.

Đ.K.Hy đang đấm boxing với N.T. ảnh do tôi chụp.
Sau đó thì ai về nhà nấy.
Tôi lên thăm anh T.Tỏi tiếp.
Vì không đứa nào trong hội chịu ở lại đăng ký gói tập mà chỉ tập voucher nên là tôi bị mấy anh chị PT khiển trách rất nhiều.
07/04 - 30/04/2022: ??????? (mất trí nhớ vì sau này hút thuốc quá nhiều)
*Khoảng thời gian sau đó nữa thì tôi không nhớ rõ có chuyện gì cả, do trí nhớ của tôi bị xóa sạch khiến tôi không thể nhớ gì nữa hết.......
01/05/2022, Chúc mừng ngày quốc tế lao động, anh em nhà ngoại chúng tôi tụ họp về một nơi ăn BBQ
gồm : 2 anh nhà bác cả L.V.L (người chuyên đưa tôi đi chở hàng), L.M.C (kĩ sư cầu đường); 1 anh nhà bác 2 là anh H(nhà báo) và còn lại là tôi và anh trai ruột tôi (N.Q.L)

Anh em nhà Ngoại.
Sau cuộc ăn uống thì tôi có đi chơi với nhóm Gia Phiến một chút, về lúc 23h tối, tôi định vào nhà ngoại ở qua đêm thì bị bà ngoại đuổi đi.
Tôi đi bộ hơn 3km đến "Trụ sở" Gia Phiến nhờ anh 2004.gay cho tá túc qua đêm.
Sáng hôm sau 5h sáng anh ấy đã thúc tôi dậy và đèo tôi về. Tôi mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, liền tìm cách tránh mặt bố mẹ khi về nhà rồi lên phòng làm giấc tới chiều.
*Khoảng thời gian sau đó nữa thì tôi không nhớ rõ có chuyện gì cả, do trí nhớ của tôi bị xóa sạch khiến tôi không thể nhớ gì nữa hết.......
Còn tiếp.....

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất