Nhật ký thanh xuân...
Friday, 19.10.2018 Về cậu bạn cùng bàn 3 năm thanh xuân của tôi…. Tôi thừa nhận rằng đã có lúc tôi đã cảm nắng cậu ấy, con người...
Friday, 19.10.2018
Về cậu bạn cùng bàn 3 năm thanh xuân của tôi….
Tôi thừa nhận rằng đã có lúc tôi đã cảm nắng cậu ấy, con người chững chạc, biết trước biết sau, rất ga lăng, rất tình cảm nhưng rồi tôi nhận ra tình bạn giữa chúng tôi còn xinh đẹp hơn những điều ấy gấp vạn lần.
Tôi nhớ vào những ngày thu của năm 2016, tôi và cậu ấy đã từng gặp nhau, cùng đi thi một hội thi hồi tiểu học, bẵng đi 4 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau và trở thành những người bạn cùng lớp. Cái duyên cùng bàn của chúng tôi từ một cái xăm trong trò chơi của cô chủ nhiệm, từ 2 đứa luôn dè chừng nhau thì bây giờ có thể cùng chia sẻ với nhau muôn vàn câu chuyện, trở nên tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau bước qua những khó khăn.
Tôi thường nghe người ta nói rằng không có tình bạn từ nam và nữ, có lúc tôi đã tin điều này vì chính người yêu cũ của tôi cũng đã là bạn của tôi, nhưng bây giờ điều này hoàn toàn không đúng, chúng tôi vẫn là 2 con người khác giới và là những người bạn thân thiết bên nhau, kiếp cùng bàn 3 năm, vân vân và mây mây nữa…
Bây giờ, chính cậu ấy cũng đang trải qua những điều khó khăn như tôi, áp lực từ những thứ xung quanh đang đè nặng lên vại cậu ấy, tôi hiểu được cảm giác ấy kinh khủng như thế nào nhưng cũng chả giúp cậu ấy thêm được gì cả.
Tau chỉ muốn nói với mi rằng: “Mi sẽ vượt qua được hết thôi mà, phải không? Cố lên nhé! Tau tin tưởng ở mi vì mi mạnh mẽ chứ không bánh bèo vô dụng như tau”
Viết cho những ngày đứng đầu ngọn sóng….
Tau chỉ muốn nói với mi rằng: “Mi sẽ vượt qua được hết thôi mà, phải không? Cố lên nhé! Tau tin tưởng ở mi vì mi mạnh mẽ chứ không bánh bèo vô dụng như tau”
Viết cho những ngày đứng đầu ngọn sóng….

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất