Em tui cách tui 9 tuổi.
18 tuổi tui rời khỏi nhà khi đó em gái tui lại thành 9 tuổi, bằng cái lúc chị nó có em.
Nghĩa là 9 năm tuổi thơ của nó có tui nhưng không rõ ràng về tui cho lắm. Tui hồi từ 9 tuổi đến 18 tuổi, cũng toàn đi học không làm phiền ba mẹ, cũng thân thiết với nó, tại với tui nó nhỏ quá mà.
Chỉ duy nhất 2 lần kí ức rõ nhất của nó trong tui là:
1 lần bị mẹ đánh, tui "giận cá chém thớt" vào đánh lại nó, xong tui thấy nó khóc rồi thấy có lỗi quá chừng chẳng bao giờ mắng hay đánh nó nữa.
lại 1 lần nữa bị mẹ đánh tui bỏ ra đường ngồi, nó đi theo ngồi bên cạnh nhìn tui không nói gì cả.
Và cách đây 1 tháng, đủ 18 tuổi nó đã sang Nhật ở cùng chị nó. Nó nhận học bổng báo ở công ty tui đang làm nên buổi sáng sớm nó đi làm thì tui vẫn ngủ🙃.
Thì là hôm qua nó hỏi tui:
Tại sao tui cũng nhân viên công ty như vài người làm cùng nó nhưng tui không phải đi phát báo sáng? mà ngủ phè phỡn dậy?
🥲🥲🥲
Tui trả lời: tại chị 2 mày có bằng đại học! 🙂
haizz

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

