Cửa hàng mà được đề cập đến đã có tên rôi, cũng có logo luôn. Và đương nhiên là do chủ nó nghĩ ra. Chắc sẽ có một vài điều chỉnh trong thời gian tới nhưng cho tới hiện tại thì vẫn ổn. Các thói quen mới đang dần được hinh thành như là tập tạ 2 buổi sáng tối (tập tại nhà thôi, mỗi lần cũng tầm 30p). Xưa đi làm cả ngày thì hết đi bộ cũng giăng nắng nên chiều về toàn quơ quơ mấy cái. Việc uống trà cũng thường xuyên hơn, cafe thì lâu lâu mới uống thôi. Có vẻ khác các đàn ông, đàn anh hay các cụ khác nhờ. Họ thường mở đầu buổi sáng bằng ly cafe như một thứ không thể thiếu. Trà thì không cần giờ cố định, cách pha cũng không quá cầu kỳ. Vì dù sao thì đâu ai cũng là nghệ nhân trà hay am hiểu về trà đạo. Cách đơn giản nhất thường được một người nào đó làm là đun nước sôi, dùng nước sôi tráng ly, đổ nước sôi vừa tới miệng ly, cho một vài lá trà vào, đợi trà toả ra và nguội một tí rồi nốc luôn. Vị vẫn ngon mà. Trà thì tốt hơn nước ngọt. Lúc trước cứ ngày một lon, không sáng thì tối, nghĩ lại thời đó mà có bị tiểu đường cũng dễ hiểu. Mà lí do uống nước ngọt nhiều thì ban đầu do mệt, lúc sau thì được mời, sau nữa thì đi mời người khác, sau nữa thì thành vô thức lại tủ lạnh, mở lon nước ngọt rồi tự đổ vào họng. À lan man nãy giờ cũng chưa nói tên cửa hàng nữa. Hãy nhìn lên trời đi và nhìn xa hơn nữa là cái tên được chọn ^^