Ùm thì sau quãng thời gian 2 năm đi làm, 9 tháng ngồi nhà, rồi lại 4 tháng học việc. Hôm nay chính thức đã nghỉ việc để chuẩn bị cho lần đầu tiên bước vào con đường kinh doanh. Và cũng bắt đầu suy nghĩ là ghi lại chặng đường đó từng ngày. Để có thể cho bản thân có sự nhìn nhận lại và cũng như lên kế hoạch cho ngày tiếp theo. Như hôm nay, sáng thì chào cờ đầu năm sau đó thì họp phòng, vừa hay là đang muốn nghỉ việc nên thuận tiện cho việc thông báo luôn. Rồi sau đó qua báo giám đốc, giám đốc đồng ý vui vẻ cho ra đi. Thời gian còn lại trong ngày thì hoàn thiện các công việc còn lại, bàn giao cho trưởng, phó phòng. Tối đến lôi máy tính ra mà ngịch pts, lấy lại cảm giác chứ cũng lâu rồi không đụng đến. Ngồi chỉnh chỉnh đường nét, màu sắc một hồi thì thấy đã 11h. Thôi thì ngủ sớm cho có sức khoẻ tiếp tục vào ngày mai. À việc không có chủ ngữ là cố tình đấy. haha