Nhật ký ngày tiếp theo
Hôm nay vẫn như mọi ngày, lên mạng xem fb, k có gì mới cả. Lại lôi mấy bài luyện nghe ra nghe. Nghe rồi nói theo, cảm thấy không có...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, lên mạng xem fb, k có gì mới cả. Lại lôi mấy bài luyện nghe ra nghe. Nghe rồi nói theo, cảm thấy không có gì cả, tự mình làm tự mình biết. Rồi đêm đến lại tự nói chuyện với chính mình. Vòng luẩn quẩn cư lặp đi lặp lại, bao giờ mới kết thúc đây. Cuộc sống có câu nói này đời người như một giấc mộng. Vậy bao giờ mới có thể tỉnh mộng đây? Cuộc sống sau khi chết sẽ như thế nào?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất