Lâu lắm rồi mình mới nghe nhiều nhạc về tình yêu đến thế.
Trải qua nhiều ngày suy nghĩ về hiện tại, về tình cảm, về sự dũng cảm, về những ân huệ.
Chỉ là không còn muốn tác động vào bất cứ điều gì nữa, làm đúng việc mình nên làm, tập trung vào bản thân thay vì sao nhãng. Không phải vì mình sợ hãi, cũng không phải vì mình cảm thấy yếu đuối, chỉ là mình đang làm đúng những điều mình phải làm, tập trung vào những thứ bản thân có thể kiểm soát, phát triển khả năng tập trung và tự chủ. Mình không thể để cho bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng được, sau tất cả, nếu mình để một ngoại lệ làm mất kiểm soát thì chẳng có chuyện mọi thứ trở nên tốt đẹp được.