Credit: Mình lưu ảnh trên fb nhưng hem nhớ từ page nào :(
Credit: Mình lưu ảnh trên fb nhưng hem nhớ từ page nào :(
Mình đọc được là nếu có nhiều cảm xúc quá mà không biết chia sẻ cho ai thì tốt nhất là nên viết ra. Hmm... nói sao nhỉ, mình đã chia tay được hơn một tuần rồi nhưng cảm giác vẫn thật tệ. Mỗi lần nghĩ đến người ta mình đều thấy buồn, nhiều khi mình còn không muốn làm gì 😣 giờ thì mình hiểu cảm xúc là một điều gì đó thật khủng khiếp...
Bản thân mình chưa bao giờ tìm sự trợ giúp từ ai cả, nhiều khi mình mắc kẹt với chính những cảm xúc của mình... nó cứ mãi ở đó, không thể nghĩ thoáng ra được 😓 Mình nghĩ là chỉ cần đối mặt với chúng, thì đến một lúc nào đó chúng cũng sẽ rời đi, mình mong là thế. Mỗi ngày gặp mọi người mình đều cố gắng mang theo năng lượng tích cực, mình muốn mọi người xung quanh đều vui vẻ. Tình yêu với mình là một điều đặc biệt, không phải cứ muốn là sẽ có được, cũng phải thật cẩn thận để gìn giữ nó, nó mong manh như một quả bong bóng vậy. Bản thân mình đơn giản lắm, nhiều khi chỉ là cần một cái ôm hoặc một lời nói, một câu trả lời chân thành, vì bản thân mình đã dành cho người ta sự ưu tiên rồi, nên chỉ cần mình không bị tổn thương thì tình cảm của mình vẫn luôn trọn vẹn như thế ☀️
Mình không thể bắt ép ai đó phải thực sự quan tâm đến mình, mình cũng không thể ép buộc ai đó phải chung thuỷ với mình. Mình không bao giờ có thể thay đổi được bản chất thực sự của một người. Mình là kiểu người luôn không cảm thấy an toàn, mình hay suy nghĩ nhiều, mình hay buồn nên mình cần thời gian để cân bằng điều ấy. Bản thân là người không cảm thấy an toàn nên mình có tính chiếm hữu cũng cao, mình để ý nhiều cái, mình luôn muốn người ta để ý mình. Mình muốn nhìn thấy cách người ta giữ khoảng cách với những người con gái khác vì mình cũng sẽ làm thế với những mối quan hệ của mình.
Không ai có thể có được một mối quan hệ phù hợp từ một người không sẵn sàng đáp lại tình yêu mà bạn dành cho họ. Thật khó khăn mới có thể gặp được một người làm cho trái tim mình rung động trở lại. Nhưng nếu mình chỉ là một sự lựa chọn, thì có lẽ họ không xứng đáng được ưu tiên 🍀