11/03/2024 ngày, tháng, năm
Anh chờ em ngày thứ 4 ( và những cảm xúc trong anh)
- ngày hôm nay em thế nào, có thoải mái hay không, có thoải mái nghĩ nhiều không, hôm nay tin thần em ổn chứ, trả lời anh khi em nhận được tin nhắn chờ này nhé......
- hôm nay anh lại tìm em, nhưng không gặp hôm nay em off, và anh cũng không viết mấy vì linh cảm của anh lúc sáng đã suy nghĩ hôm nay em sẽ off, ấy vậy mà đuôi chân anh nó không chịu nge lời , thật là đôi chân cố chấp, ý biết nge lời xí nào, thật đáng bị phạt chiều nay sẽ chạy 5 vòng haha
Một ngày trôi qua thật nhanh, tùng phút ,từng giây một phút trôi qua, không có em thời gian trôi nhanh hơn bình thường, anh lại ngồi hàng ghế đá ấy, nơi ấy, và khu vực mà anh hẹn em, chưa biết đã bao lâu rồi, chắc cũng thành thói quen, anh chờ ai anh mong chờ điều gì nhỉ, khi không hẹn mà anh vẫn chờ,do anh hoàng, hay anh mong muốn điều thần sẽ đến, điều thần kỳ trong thế giới hiện đại This liệu sẽ còn ông bụt, ông thần, thánh hiện ra và nói điều này con con mong muốn ta bang cho con một điều ước gì, Á Ha ha
- khi bên em anh lại không thể nói ra những câu hài hước này, anh không thể làm em vui dù chỉ một phút, giây làm anh là người hướng nội, một khi cô đơn thì mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình , haiz... Hp này anh lại phải nhờ người khác mang vác nữa rồi, bản thân anh lại không chịu đau đau, anh càng đi sâu càng tìm hiểu bản thân mình thì anh nhận ra tình yêu là anh không có khả năng năng lực, ko có kỹ năng, sao nó cứ rối bời trong suy nghĩ, anh không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ như thế nào.
- xe buýt dừng lại cũng là lúc anh ngước nhìn, mong một hình bóng, một bóng dáng thân quen của em, nhưng rồi từng chuyến xe ngang qua anh vẫn chưa thấy kiểu dáng quen thuộc!