Em đang đâu đó, em đã ăn gì chưa, ngày hôm nay của em thế nào, công việc có nhiều không, có ai quát em vì lý do không đáng không, và hôm nay có ai làm em buồn không, em dự định sẽ ăn bên ngoài hay sẽ về nhà nấu cùng anh...
- à hôm nay anh vừa trúng tuyển và phỏng vấn vào bộ phận kỹ thuật, cuối cùng anh cũng có công việc ổn định, có tài chính ổn định, mà anh thì không cảm giác vui cho lắm, anh lai thấy nó vẫn bình thường không vui cũng không buồn,
Lúc chưa có bằng cấp thì bao nhiêu ước mơ, sẽ vào cty đó , sẽ làm việc hết mình, sẽ cố gắng kiếm thêm thu nhập thứ 2,3 rồi sẽ giành một khoảng để tiếp tục học thạc sĩ tâm trạng háo hức vui sướng vô cùng, em à, có phải em là động lực, em đi rồi thì bao nhiêu cái niềm vui, cái sự hào hức mong chờ, em cũng mang theo....
Haizzz ngày mà anh chấp nhận buông bỏ, không làm phiền em nữa , cũng chính là những ngày ngồi viết nhật ký, viết những cảm xúc này, có vẻ như anh và em cho mình một lối thoát, anh không đổ lỗi cho em, những lúc đó anh không đủ bình tỉnh, lời nói của anh làm em đau lòng, anh không đủ bản lĩnh anh chỉ kiểm soát được hành vi , còn lời nói thì chưa, anh chưa thể hay anh có thể mà anh không làm, thực ra anh và em điều có lỗi do anh yêu em nhiều quá anh cũng có lỗi, em vô tâm đến cảm xúc nổi lắng lo sau này của anh em cũng có lỗi,
Nhưng anh và em sẽ trưởng thành, mối quan hệ này là cả hai đồng thuận bắt đầu , đồng thuận bước vào, đồng thuận cho anh và em một vị trí quan trọng ở trong lòng , thế nên nữa phần anh nữa phần em có lỗi thì cũng đừng trách nhau.
Anh và em hãy ngước nhìn hoàng hôn có phải rất đẹp, nhưng cũng rất buồn, vậy hóa ra có những nổi buồn cũng rất đẹp , vậy hóa ra chuyện của chúng ta từng thiết tha đắm say , cũng có đoạn lại nặng lòng như thế này...
Anh đã từng đổ lỗi cho em, vì em mà anh mất công việc , anh cũng không được đổ lỗi em xếp anh sao những sự lựa chọn khác trong đời
Anh và em là hai kẻ ngốc, và đó là tình yêu của em và anh nếu những lỗi lẫm ấy một giúp anh và em sẽ trưởng thành hơn suy nghĩ thấu đáo hơn và sẽ yêu nhau nhiều hơn và vì nhau hơn nữa, hoặc là nó sẽ khiến anh và em cảm thấy mõi mệt rồi dừng lại và nó cũng là sự lựa chọn của riêng anh và em anh mong rằng có dù lựa chọn như thế nào đi chăng nữa anh và em mãi tận sau này sẽ không phải hối tiếc .
Suy cho cùng anh cũng không thể trao cho em những gì mà anh chưa có.....