Nhật ký ngày thứ 5 không có( em) Anh thức dậy vào lúc 5h , ngồi thiền 10p và vệ sinh cá nhân, anh lại mang giày vào và chạy bộ, khoảng khắc này, anh cảm nhận đuợc và nge được bản thân mình,anh lại nhớ về khoảng thời gian ba tháng anh thất nghiệp, khoảng thời gian ngồi ở phòng trọ ẩm thấp, và những chú (dán) lượng lờ xung quanh, một ngày ăn 1,2 gói mì, niềm đau về thể xác, và những cơn đói nó cồn cào hằng đêm, anh bị niềm đau về thể xác, còn tinh thần anh, cảm xúc của anh thì hoàng toàn tốt ,không phải tốt mà rất tốt, cảm xúc tinh thần lấn áp nổi đau về thể xác, vì được ở cạnh em được nhìn thấy em và được ôm em, cảm xúc ấy nó của riêng anh, nó không có thể diễn tả từng câu, từng chữ, nó bị giới hạn bởi ngữ câu từ. - anh nằm cạnh em, cảm xúc dần dần chia làm 2 Một Cảm xúc anh vui cảm xúc thoả mãn (cảm xúc ích kỷ của con người) Một cảm xúc đang lấn áp cảm xúc thỏa mãn kia, tại sao phải để em sống vất vã, tại sao anh chưa thể lo được cho em, tại sao anh lại hèn nhát như lúc này, cảm xúc nó chèn ép làm anh phải bật khóc hằng đêm, chắc là em không biết được. - 2022- 2023 nó là một khoẳng khắc tệ nhất của riêng anh, từ công việc, việc học, và tình cảm, nó bóp nghẹt, nó đè nặng lên thể xác, tâm lý đến cùng cực, Công việc thì khá bắp bên, anh không nhận được tiền từ chính công trình của mình, anh nhảy việc anh làm công cho bạn bè, rồi bạn bè cũng bỏ trốn, nói chính xác thì anh làm công quả, thật đáng xấu hổ... Ngay lúc mà anh đặt bút viết lên những câu từ này. Anh là người đàn ông thất bại. -nhưng không vì nó mà anh bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc, anh chạy xe ôm, anh giao hàng, anh dọn dẹp vệ sinh, nhưng nó cũng chỉ đủ để duy trì sinh hoạt hằng ngày của anh và em. - rồi cũng đến tết ngày mà mọi người mong muốn được nghĩ ngơi, mong muốnmuốn được sớm vầy bên gia đình, chỉ có anh và em 2 con người mang nổi buồn, về kinh tế anh lây hoay tìm công việc, tìm thêm thu nhập, để thanh toán khoảng học phí của riêng anh, và cũng tìm thêm một ít tiền để em về quê sum vầy cùng gia đình, và cũng có thể mua một vài món ngon cho cặu (Lisa) cậu có bộ lông màu đen, thân hình dài, chân dài, cái đuôi bóng mượt, rồi một vận xui lại ấp đến, tài khoản, cái duy nhất anh có thể kiếm được tiền thì đã bị khóa vì một lý do, bổ sung lý lịch tư pháp hệ số 2 Một bầu trời tối đen, anh lặng ngồi bên đường huớng mắt nhìn về phía toà nhà lanmak 81 , cầm điếu thuốc trên tay mà lòng nặng trĩu, nhiều câu hỏi nó bật ra trong suy nghĩ tại sao, tại vì sao, tại vì lý do gì, nó chỉ còn có? Và? Có phải sự hồn nhiên, chưa biết lỡ chưa biết nghĩ về tuơng lai  ở tuổi 20 nó là nền móng của thất bại ở tuổi 26 của anh, cái tuổi mà bao người đàn ông lập nghiệp, bao người đàn ông đã có sự nghiệp gia đình với vẻ, những cái suy nghĩ đó nó bóp anh đến nghẹt thở ngày lúc này, ngây phút giây đầu khổ đến cùng cực, đt vang lên dòng tn,của em (anh, anh đang ở đâu đó) anh oà khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt nó cứ tuông như một con thác đổ..... Anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, anh không còn cảm giác có sự hiện diện của mọi người xung quanh, anh chìm vào phản ứng tự nhiên của cơ thể mình...