Gửi bé con của mẹ,
Bây giờ là 9h30 phút tối, mẹ chỉ vừa về đến nhà được 30p thôi. Hôm nay mẹ lái xe đoạn đường dài hơn, bởi vì mẹ đi gặp một người bạn. Mẹ nên kể thế nào về cô này nhỉ. Cô là một người bạn tuyệt vời của mẹ, Cô đã giúp đỡ mẹ rất nhiều trong thời gian vừa qua, đặc biệt là giai đoạn mà mẹ khó khăn nhất của cuộc đời (nói là cuộc đời cho oai vậy ấy con, chớ mẹ chỉ mới tầm này tuổi mà, còn trẻ chán phải hơm con), cô ấy luôn bên cạnh mẹ, lắng nghe mẹ, cho  mẹ mượn bờ vai để khóc, san sẻ và tâm sự với mẹ mọi thứ. Cô là một người dịu dàng, ngọt ngào và đặc biệt rất giỏi nữa ấy con, và là một cô gái rất yêu và quý trẻ con. Khi cô biết tin mẹ có con, Cô vui không thể tả, hôm nay Cô còn tặng cho mẹ và con một món quà rất ý nghĩa nữa nè. Và Cô có một cái tên rất đẹp ấy con ạ.
Trên đường đi về nhà, mẹ không thôi cảm ơn cuộc đời mang đến bên cạnh mẹ những con người tuyệt vời, đầy tình người, đong đầy sự yêu thương và hạnh phúc con ạ. Cuộc đời này liệu có thứ gì hơn thế phải không con yêu?
Hôm nay mẹ không làm sao để thôi tò mò, con bây giờ thế nào rồi? Con được bao nhiêu cm rồi? Có lẽ là mm thì đúng hơn ấy con nhỉ? Con đã biết làm gì? Không biết bây giờ mẹ đi siêu âm lần nữa liệu có thấy con không? Nhưng mẹ cũng lo lắm nè, đi siêu âm đâu có khỏe gì đâu, mẹ mong con thật đấy, nhưng mẹ cũng biết rằng nếu siêu âm nhiều quá cũng không tốt cho con, và cả việc mẹ đi đường dài cũng không tốt cho con nữa. Nên mẹ đành gác lại cái sự mong muốn mãnh liệt của mình ở lại, và đặt nó trọn vẹn trong niềm mong ước của mình cùng với những dòng chữ nho nhỏ này. Việc gặp con, có lẽ nên nghe theo lời Bác sĩ là tốt nhất cho con nè.
Hôm nay con rất ngoan, không làm mẹ mệt và mẹ ói tùm lum như hôm qua nữa. Mẹ cũng có phát hiện mới, có vẻ như con rất thích đồ ăn chay. Bữa nào mẹ ăn chay thì y như rằng con cũng thích vậy đó, và cứ thế là con cổ vũ mẹ ăn nhiều hơn bình thường và ăn ngon miệng hơn hẳn luôn. Mẹ không buồn ói giữa bữa ăn, mà còn ăn no nê cả cái bụng nữa cơ chứ. Giờ nhìn bụng mẹ thấy nó to hẳn lên vài cm luôn cơ ấy. Mẹ cũng không chắc, có phải do mẹ mong con nên thấy cái bụng to tướng thế này không hay do bụng mẹ giờ chuẩn bị to lên thật rồi.
Mẹ buồn ngủ mất rồi, có lẽ mẹ nên đi ngủ luôn nè.
Chúc bé cưng của mẹ ngủ ngon và có giấc mơ thật đẹp con nhé. Yêu con,