Gửi con thương nhớ của mẹ,
2 ngày liền mẹ chưa mở máy tính lên để viết nhật ký cho con, tối hôm nay mẹ lại ọa ọe nhiều hơn, mẹ mệt, mẹ đã định đi ngủ một giấc tới sáng. Rồi mẹ chợt nghĩ, ngày hôm qua mẹ cũng tưởng tượng rằng, mình sẽ đi ngủ sớm và sớm mai mẹ sẽ viết bù nhật ký cho con. Nhưng mọi thứ mẹ tưởng tượng nó không thành sự thật. Mẹ rất thích hoa, đặc biệt là trồng hoa trong vườn. Sáng nay mẹ đi thể dục, thấy cô chú kia đang tỉa những cành hoa để chuẩn bị bán, mẹ cứ rạo rực, mẹ muốn mua cho bằng được để mang về cấm vào chiếc bình xinh xắn mẹ đang có. Rồi thế là,, mẹ cứ đứng mãi, cứ dán mắt mãi vào những đóa hoa đó mà quên mất thì giờ. Đến lúc mẹ giật mình, thì đã đến giờ mẹ cần về ăn sáng và chuẩn bị đi làm.
Mẹ về tắm rửa, ăn sáng và đi làm. Khi đến Công ty, nay công việc đã trở lại bình thường, công việc của mẹ cũng nhiều hơn và tất bật hơn trước nhiều, có những lúc mẹ mải tập trung vào công việc mà quên cả mẹ đang có con để ăn uống cho đầy đủ. Mẹ biết, giờ chỉ có mẹ và con, nếu mẹ không chịu cài đồng hồ nhắc nhở, có vẻ như không công bằng với con phải không?
Một ngày dài tất bật, đến cuối giờ chiều mẹ ngồi lại và ngẫm nghĩ về con và về ngày hôm nay. Nay con đã thêm được 1 tuần tuổi từ khi mẹ đi khám rồi, có lẽ con đang lớn lên một chút nữa, việc đó đồng nghĩa rằng mẹ sẽ mệt hơn một chút, mẹ cần cẩn thận hơn trong ăn uống cũng như đi đứng. Mẹ sẽ hạn chế leo cầu thang lại, nếu thực sự có việc cần thì mẹ sẽ leo xuống cầu thang, và mẹ cho mẹ thêm chút thời gian nghỉ ngơi rồi mới leo lên 5 lầu của cầu thang. Đâu có việc gì phải vội phải không con, mọi việc mình cứ làm trong tâm thế thoải mái nhất, chú tâm nhất thì nhất định sẽ thành công phải không con,
Bây giờ là 22h10p, mẹ vừa ói thêm một trận nữa, mẹ cứ ngửi thấy bất kỳ mùi gì là mẹ lại nôn ọa ọe ra, ngay cả trên đường đi làm hoặc đi về nhà, mẹ ngửi thấy mùi gì đó thì mẹ lại nôn. Mẹ nghĩ cũng thật kỳ lạ, mẹ có thể nôn bất kể nơi đâu con nhỉ. Nhưng thời gian mệt mỏi và nôn ọa ọe này cũng sắp trôi qua rồi, mẹ đoán dài lắm thì 2 tháng nữa, mà ngắn thì 1,5 tháng nữa. Sẽ trôi qua nhanh thôi nè.
Mẹ mệt thì mệt thật, nhưng sẽ không như ngày hôm qua rồi mẹ lại không thể viết được nhật ký cho con. Chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, mẹ tin mình sẽ làm được này.
Giờ mẹ đi ngủ để lấy sức mai dậy nấu cơm mang đi làm, rồi đi bộ hít chút không khí trong lành buổi sáng và cùng con đón một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé.
Cho mẹ thơm con một cái lên trán nhé, bé con của mẹ.
Yêu con.