Con thương nhớ,
Hôm nay nhà có việc một chút còn ạ, mẹ chưa thể mở máy tính lên để viết nhật kú cho con hôm nay, mẹ lại suy nghĩ mẹ có thể viết cho con một ít bằng điện thoại được mà đâu nhất thiết là máy tính, chỉ đơn giản là viết một ít cho con thôi nè. Và đây là nhật ký đầu tiên mẹ viết bằng điện thoại cho con nè :)
Hôm nay mẹ hơi nhiều việc, nhiều đến nỗi mẹ quên mất là con đang ở trong bụng mẹ, mẹ mỏi chân, như một thói quen mẹ co chân lên ngồi chồm hổm, bỗng dưng bụng mẹ lại oạ oẹ, như một lời nhắc nhở đáng yêu của con rằng, mẹ ơi, mẹ đang kẹp con lại đấy, con sắp thở không nổi nữa rồi. Vậy là mẹ giật mình, mẹ vội thả chân xuống, nhưng mẹ vẫn không bớt oạ oẹ nè. Mẹ phải lấy tay xoa xoa bụng nhẹ nhàng, rồi nói nhỏ với con rằng mẹ xin lỗi con, mẹ thương còn nhiều, mẹ xin lỗi bé con bé bỏng của mẹ nhé. Ấy vậy mà lại có hiệu nghiệm, mẹ không còn oạ oẹ nữa và con lại ngoan để cho mẹ tiếp tục làm việc.
Hôm nay là cuối tuần ấy con, thời gian trôi nhanh một cái vèo, vậy là con được thêm 1 tuần tuổi nữa. Thật sự, mẹ không thể tin rằng, và mẹ không thể ngờ trước rằng, khi có con mẹ lại đếm từng ngày từng tuần như vậy. Nhưng hạnh phúc lắm con ạ. Mỗi một lần mẹ mở giấy khám lần đầu, mẹ không sao thôi hạnh phúc và mỉm cười được.
Hôm nay mẹ viết bằng điện thoại, mẹ chỉ viết đến đây thôi. Con có muốn gửi lời chào đêna với các cô chú hỏi thăm con không? Mẹ đoán chắc chắn là có rồi. Còn của mẹ muốn nói gì nào? Mẹ đoán nhé, con sẽ bảo rằng, con cảm ơn các cô chú rất nhiều, đã dành sự quan tâm, tình thương yêu cho mẹ con con. Con hứa con sẽ luôn ngoan để con luôn mạnh khoẻ và mẹ con cũng mạnh khoẻ ạ. Con mến chúc cô chú luôn  được hạnh phúc, cầu bình an và sức khoẻ đến cô chú ạ. Giờ còn đi ngủ ạ, con chúc cô chú ngủ ngon.
Love.