Gửi bé con bé bỏng của mẹ,
Lẽ ra hôm nay mẹ có thể viết nhật ký cho con sớm hơn, rồi mẹ lại chần chừ, lướt email, đọc tin tức, xem phim đủ kiểu rồi mới viết nhật ký cho con. Mẹ xin lỗi con yêu của mẹ nhé.
Vậy là hôm nay là ngày cuối cùng trong 4 ngày nghỉ Lễ, ngày mai mẹ lại bắt đầu công việc như bình thường rồi. Với từ bình thường ở đây mẹ muốn nói rằng, công việc lại bình thường trở về như trước Tết mẹ đã làm, mẹ không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi như đợt dịch vừa rồi, không còn nhiều thời gian chơi đàn Ukulele vào mỗi sáng cho con nghe nữa. Mẹ không có quyền mỗi khi mẹ mệt mẹ lại vào giường nằm nghỉ như trước kia nữa.
Mẹ biết, không gì quan trọng hơn con lúc này, tuy nhiên, để đảm bảo rằng tài chính của mẹ được ổn định sau này khi con chào đời, mẹ phải làm tốt từ hôm nay. Mẹ chỉ mới vừa qua bên này thôi, mẹ không biết rằng, khi mẹ thông tin đã có con thì họ có ký kết hợp đồng chính thức với mẹ không. Tuy nhiên, mẹ cũng có một niềm tin rằng, ông trời luôn có mắt ấy con ạ, ông sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của ai bao giờ cả. Trong trường hợp mẹ con mình, mẹ cũng tin là thế. Nếu không làm ở chỗ này, mẹ tin rằng mẹ sẽ tìm được việc ở nơi khác. Điều mẹ lo bây giờ là, mẹ đang chưa có bảo hiểm gì hết cả, không biết lúc sinh con sẽ như thế nào đây. Tính ra chỉ còn khoảng hơn 7 tháng nữa sinh con rồi, nếu mẹ không kịp có bảo hiểm trong tháng này, mẹ e sẽ khó có bảo hiểm cho con khi con được sinh ra.
Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, giờ mẹ có lo lắng sốt vó lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì phải không con. Việc mẹ có thể làm tốt nhất lúc này là làm tốt công việc của mẹ hiện tại, chăm sóc sức khoẻ của mẹ thật tốt để con cũng khoẻ mạnh. Và mẹ cũng sẽ tính thêm từ 2 đến 3 con đường nữa để 2 mẹ con mình tiến bước con nhé.
Sáng mai mẹ có lịch hẹn với bác sĩ, ngày mai là lần đầu tiên con được gặp bác sĩ nè. Không biết con có háo hức không? Nhưng mẹ cảm thấy lo lắng lắm, mẹ lo đủ điều cả. Mẹ có cả vạn câu hỏi trong đầu rằng, không biết bây giờ con đã như thế nào rồi, con được bao nhiêu mm rồi. Con vào tổ chưa? Con có đủ khoẻ mạnh không? Mẹ nên dùng sữa tắm gì? Dầu gội loại gì? Có dùng sữa rửa mặt không? Mẹ ăn những món ăn gì, có bao nhiêu thứ phải kiêng cữ,....
Mẹ sẽ tìm hiểu những câu hỏi trên từ từ từng ít và theo từng ngày một, không phải vội con nhỉ.
Đến giờ mẹ cần đi ngủ rồi, mặt dù hôm nay mẹ cũng ngủ lì bì không kém. Nhưng mẹ không nên thức khuya vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến con nè.
Mẹ yêu con nhiều, bé cưng của mẹ.