Nhật ký bỏ thuốc lá - Ngày 16 - Còn trẻ
Lối mòn Trước công ty mình có một bé sinh viên làm thực tập sinh, tính tình thì dễ thương nhưng bị một thứ, mà nôm na người tâ gọi...

Lối mòn
Trước công ty mình có một bé sinh viên làm thực tập sinh, tính tình thì dễ thương nhưng bị một thứ, mà nôm na người tâ gọi là "ngáo".
Công ty mình hôm ấy phải nhập một số lượng hàng từ Trung Quốc, và cô bé ấy phải tính chi phí và định giá sản phẩm. Công thức thì cũng đơn giản, giá sản phẩm theo tệ nhân tỷ giá cộng với khối lượng nhân phí vận chuyển, sau thêm tỷ lệ lợi nhuận công ty vào là ra giá bán. Các bạn sẽ nghĩ đến Excel đúng không? Nhưng không, nếu thế thì đã không có gì để nói. Cô bé ấy lựa chọn tính bằng Casio FX-570 ES Plus. Phải là Plus nhé.
Nhưng thế thôi thì cũng chưa hết, điều kì diệu ở đây là khi trưởng nhóm phát hiện ra, biết cô bé kia không biết Excel, nên làm sẵn cho một bảng tính, chỉ cần nhập giá theo tệ, nó sẽ ra giá bán cuối cùng. Mọi chuyện thật dễ dàng phải không nào. Nhưng không, nếu thế thì mình đã không kể. Cô bé thực tập sinh nói một câu mà đến giờ mình bị ám ảnh.
"Em đang bấm máy tính mệt lắm rồi, chị đừng bắt em dùng não nữa"
Mặc dù nhập vào Excel theo mình nó còn vô não hơn là bấm Casio, nhưng chỉ việc nghĩ đến phải dùng Excel thôi đã khiến cô bé sợ. Thế mới thấy cái lối mòn tư duy nó nguy hiểm đến mức độ nào.
Ao làng
Không biết đối với các bạn ở trong một môi trường tiến bộ và phát triển thì thế nào. Chứ ở cái ao làng của mình, những trường hợp như trên, nhiều vô kể. Nhưng dù xung quanh bạn có những người giỏi như thế nào đi chăng nữa, mình chắc là vẫn có những lối mòn mà đôi khi đã quá quen chúng ta không nhận ra.
Tư duy theo lối mòn không hẳn hoàn toàn đã xấu. Những lối mòn ấy, đôi khi là thứ giữ cho xã hội loài người, mặc dù quá đông đúc còn tồn tại được suốt bao nhiêu ngàn năm. Lối mòn ấy không có tội, có tội là ở chúng ta cho nó là đúng mà không ý thức được.
Trong chuyện hút thuốc lá cũng có một lối mòn tư duy như thế.
Cứ hút đi
Mình thì cũng không trẻ lắm, nhưng cũng hay nhận được câu phàn nàn này từ mọi người. "Còn trẻ thế mà đã hút thuốc". Thường câu đáp trả của mình, nửa đùa nửa thật, là khi còn trẻ nên hút thuốc, già mới không nên hút. Và mình nghĩ với mọi thói quen hại sức khoẻ, nếu đằng nào cũng dính vào, nếu được ta nên dính vào sớm.
Ý mọi người khi nói câu trên là còn trẻ mà hút thuốc thì đến khi có tuổi sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng. Đúng là nếu bạn hút thuốc từ 20 tuổi, mà hút liên tục đến lúc chết thì khả năng cao là bạn sẽ giá hạc quy tiên sớm hơn người bắt đầu hút từ 40 tuổi.
Nhưng đặt ngược vấn đề, nếu bạn xác định chỉ hút trong 10 năm thôi, thì hút càng sớm càng tốt. Hút từ 20 tuổi thì 30 là bạn đã dừng hút rồi, so với người 40 tuổi bắt đầu hút thì 50 tuổi họ mới dừng. Khả năng hồi phục khi ngừng thuốc của người 30 chắc chắn hơn người 50. Và đến khi già, người hút thuốc sớm hơn sẽ khoẻ mạnh hơn.
May quá
Vậy nên nếu các bạn trẻ mà đang nghiện những môn thể thao như rượu hay thuốc lá, hãy thấy mừng vì bạn đã "may mắn" nghiện khi còn trẻ. Mình cũng thế, cảm nhận được cơ thể hồi phục khá nhanh mình cũng thấy "may" mà mình hút thuốc cũng sớm.
Thế nhé, hẹn các bạn ngày mai.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất