Nhật ký bán hàng online - chap 1
Hứa hẹn còn nhiều chap, phụ thuộc vào độ lười của bản thân. Dự định viết vài nghìn chap :v
Chẳng phải ngày đầu tiên bán hàng, nhưng ngày đầu tiên viết nhật ký bán hàng. Nhỡ đâu sau thành tỷ phú như ông tỷ phú bán giày Tony thì còn có chuyện mà kể chứ.
Sáng giờ ngồi được 1 đơn. Bán hàng gần 6 tháng rồi. Bán quần áo mà khó ngang bán bảo hiểm. 2 đứa ngồi xó nhà điều hoà (may còn có điều hoà mà ngồi) dán mắt vào máy tính.
2 đứa đều nhân viên văn phòng (Dạng chuyên viên khá xịn xò và teamlead), bỏ việc về bán hàng online. Bán hàng online rồi mới thương công ty cũ. Bán hàng cả ngày ngồi được 1 đơn, mà công ty cũ trả lương rất hậu hĩnh. Giờ không nhớ mình đã mang lại giá trị gì cho công ty luôn. Chả hiểu công ty có bị hớ không nữa. =)))
Được cái 2 đứa đều bay bay, mục tiêu cao xa mỹ miều lắm, không nhìn vào số đơn trước mắt mà cắm đầu cắm cổ về phía trước.
Những ngày đầu này học đủ thứ, học làm model, học chụp ảnh, học chỉnh ảnh, học quay video, học chạy quảng cáo, học livestream, .... 2 đứa cứ xáo trộn cả vai trò cho nhau. Nói chung đa di năng, theo ngôn ngữ chuyên ngành là đa nhiệm.
Thôi, chuẩn bị đi livestream đây. Đang luyện cơ miệng để đạt đến trình độ live đam mê, live nhiệt huyết. Những ngày đầu live này còn viết kịch bản và học thuộc nữa này =)))