Câu chuyện ngoại hình
Mình vô tình đọc được một chiếc fact: “Một chàng trai làm bạn cảm thấy ấm áp luôn thắng một chàng trai có vẻ ngoài đẹp, nhưng một cô gái làm bạn thấy ấm áp luôn thua một cô gái có vẻ ngoài đẹp”.
Tất nhiên là mình bất giác chạnh lòng sau khi đọc được chiếc fact đó. Mình từng crush một anh chàng thua mình nhiều mặt nhưng có vẻ ngoài khá thu hút. Tất nhiên là anh crush cũ đó vẫn độc thân hay cụ thể hơn là vừa chia tay. Trong thời gian anh crush cũ đó mới chia tay thì mình nghe những câu chuyện. những tâm sự của anh, rằng anh thấy như thế nào, ra sao, anh yêu chị người yêu cũ đó làm sao. Mình bên cạnh an ủi và tâm sự, bọn mình mập mờ với nhau 2 tháng. Trong 2 tháng đó thì mình chăm sóc, bên cạnh an ủi cố gắng làm mờ đi vết thương của anh. Lúc đó mình cũng tin rằng sự ấm áp của mình sẽ chạm được đến anh. Bản thân anh thì nói với mọi người mình là người yêu của anh đó, anh đưa cho mình tài khoản fb của anh. Lúc đó mình vui chứ, mình cứ nghĩ là anh đã mở lòng với mình, nhưng lý trí mình thì không. Lúc đó lý trí mình biết được là, nếu anh chưa tỏ tình thì có nghĩa hai đứa chưa là gì cả.
Thỉnh thoảng mình có vào tài khoản fb của anh, lúc đó thì anh chỉ có nhắn tin với mỗi mình thôi. Cho đến một hôm mình thấy anh nhờ mình tìm fb của một bạn nữ học cùng trường với mình. Mình hỏi là sao lại muốn kiếm in4 người ta vậy. Anh bảo là, tại anh gặp bạn đó anh thấy bạn xinh, nên muốn xin in4. Lúc đó mình chạnh lòng chứ, nhưng mà vẫn giúp anh tìm fb bạn nữ đó. Nhưng mà bạn đó đã có người yêu rồi nên anh bỏ cuộc. Lúc đó mình nghĩ rằng, chắc mình vẫn còn cơ hội. Thật ra từ lúc đó mình phải uncrush hẳn cơ, nhưng mình vẫn cố chấp. Cho đến một lần anh nhắn tin với một chị. Chị đó xinh lắm, dáng người nhỏ, trắng trẻo đáng yêu. Mình vô đọc tin nhắn anh và chị đó. Anh nói rằng anh thích chị từ cái nhìn đầu tiên, vì chị xinh như thiên thần vậy. Anh nói nhiều thứ lắm, chủ yếu là anh khen chị xinh như nào và anh thích chị ra sao. Mình nhớ lúc đó là 1 giờ sáng, mình nghe bài “1 phút” vừa đọc tin nhắn giữa anh và chị và vừa khóc, thậm chí cho đến giờ dù đã không còn cảm giác gì với anh nhưng mỗi lần bài hát vang lên là mình lại nhớ lại, tim mình như chững một nhịp.
Nhưng nói lại, chính nhờ lần đó mà mình có đủ quyết tâm uncrush anh. Mình ngừng liên lạc, ngừng bắt chuyện, không đi đến nơi mà tụi mình hay “vô tình” gặp nữa. Mình dành thời gian cho bạn bè mình hơn, dành thời gian cho bản thân hơn, tập trung vào học hành, skincare, tập thể dục. Tất nhiên là mình không trở thành cô nàng hoàn hảo nhưng mình cảm thấy mình trở nên tốt hơn so với mình hồi đó.
…

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

