1 tháng nay tôi khá là bận rộn với cuộc sống của bản thân
Ngày nào cũng đi học từ 8h sáng tới 17h chiều về, học được nhiều thật nhiều nên tôi cũng như bị cuốn vào vòng xoáy công việc, tôi tìm hiểu được những điều mới mẻ cho công việc của tôi.
Tối về tranh thủ khoảng 1 tiếng học tiếng anh rồi sau đó đọc nốt cuốn truyện yêu thích của bản thân.
Tôi dành ít time hơn ở bên cạnh bạn ấy, bạn ấy cũng chẳng đủ gần, cũng chẳng gặp nhiều, tôi cứ thế mà lạnh lùng hơn với cậu ấy.
Đôi khi tôi giận hờn nói không cần gặp không cần ở cạnh nhau nữa. Cậu ấy lại vội vã chạy tới chỗ tôi, xong rồi 2 đứa lại làm hoà.