Mình bị đau lưng từ tối thứ ba. Không phải đau lưng bình thường mà đúng chuẩn cảm giác lưng mình bị gãy ra làm đôi ấy. Mình không ngủ được và cũng không tìm được tư thế quỷ nào có thể dễ chịu một chút. Cả đêm mình cứ bò lồm cồm trên giường, lăn trái lăn phải rồi rên rỉ đến 3h sáng mệt quá mới chợp mắt xíu được 🥲
Yah, nhưng với cái kiểu mặc kệ nước đến chân mới nhảy thì mình quên cha nó việc chuẩn bị bvs và hậu quả là người con gái 21 tuổi già nua này đã phải chạy hục mạng từ công ty về nhà vì cái gì thì cậu cũng biết rồi đấy :)
Mà một hậu quả kinh khủng nữa đó là cuộc chiến của các cảm xúc. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa, cái mood của mình nó còn nhạy cảm hơn cả sensi cool fresh. Mình tự nhiên cảm thấy cáu kỉnh với tất cả những ai, đồ vật, hay kể cả không khí mình hít vào, đừng có cười :)
Tất nhiên là mình không nhận ra, cho đến khi mình khóc lúc anh mình hỏi:
" Dạo này sao rồi". Dumaaa. Đhs mình khóc ạ, nghĩ lại bản thân tự thấy xấu hổ vcl, không biết ai giống mình không chứ mình rất rất rất ghét việc để người khác nhìn thấy mình íu đúi, uỷ mị.
Và chắc ai là con gái sẽ hiểu, lúc mọi thứ càng sensi, chúng ta càng suy nghĩ nhiều, càng cố moi móc mọi thứ bình thường rồi suy nghĩ cho nó biến thành không bình thường. Cuối cùng thì mớ bòng bong suy nghĩ rối tung lên rồi, bạn trở lên lo lắng suy sụp. Như mình thì hôm qua mình cảm thấy mình tệ vcl và tất cả mọi người đều ghét bỏ không yêu thương mình nữa huhu 😭😭😭
Bình thường chả bao giờ mình bị kì cục như này đâu, hoặc là mình kì cục haml theo một cách khác cơ :)  Nhưng mình nghĩ mỗi tháng mình cứ mất mẹ nó một tuần ối dồi ôi như này chắc mình điên cmn mất thôi
Thật sự cảm ơn spriderum đã cho mình một chiếc nhật kí online, để thỉnh thoảng mình có thể giải toả một nghìn thứ dị dạng khó hiểu trong cuộc sống mà lứa tuổi đôi mươi của mình bất thình lình gặp phải axax