Buổi sáng tôi vẫn thức dậy như thường ngày vào khoảng 5h15 , check-in trong zalo , tập luyện bài thể dục hàng ngày , sau đó là ngồi lướt mạng xã hội một chút , ăn sáng với hai quả trứng , học online môn gdct , nay tôi với 1 người bạn đã nhận nội dung thuyết trình :)) lo lắng vl , vì lần đầu tiên tôi làm thuyết trình mà , những bạn trước thuyết trình tôi cũng đâu có nghe , vì thế giờ hoang mang vãi nhưng không sao , chỉ là thuyết trình thôi mà đức , không liên quan đến cái ăn , cái mặc , gia đình ... thì vẫn không đáng sợ và hoang mang lắm . Trưa ăn với rau cải kèm theo đó là mướp đắng xào với trứng , cũng khá ok nhưng lần sau tôi sẽ cho ít muối đi vì hôm nay có hơi mặn , chiều học gdtc nè , kèo theo đó là mấy việc linh tinh như chơi game trí tuệ hoặc là coi youtobe ... đến khoảng 16h30 thì sang nhà hàng xóm trả tiền và mượn bơm , tập bóng chuyền một chút nhưng trong quá trình tập thì bụng nó cứ lạ lạ nên đành dừng lại , tối có rau cần xào thịt pò :v , lâu lắm rồi tôi mới được ăn thịt bò đấy , phải mấy tháng , ăn xong thì lên mò mẫn về powerpoint , từ cái này sang cái kia thế nào tôi lại xoá mẹ mấy cái office 2010 trên laptop của mình :)) , một nước đi ngu vl , cũng nhờ đó mà tôi rút ra được kinh nghiệm cho mình về một số office , cayy vcl , lúc đó cảm giác như là vừa xảy ra chuyện lớn vậy , máy tính cài mấy office trên mạng liệu có bị hack gmail không , xoá mấy office thì lúc học tập có ảnh hưởng gì không ... nhưng sau khi đọc sách và đến giờ là viết lách thì tôi cũng bình tâm trở lại , nhận thấy cũng không có gì quá là to tát cả , nãy tự nhiên lại thấy một quyển sách của tiến sĩ lê thẩm dương : cảm xúc là kẻ thù số một của thành công , giở ra đọc bìa , lời nói đầu , mục lục , vữa nãy là cách đọc sách kỹ năng mà tôi học được . Tính ra quyển này khá hay và ý nghĩa nhưng không hiểu sao tôi lại không có bất kì ấn tượng nào mặc dù đã từng đọc qua , có lẽ tôi của lúc đó không thể thẩm thấu được quyển này , chỉ khi đến bây giờ , khi đã là một tân sinh viên , tư duy , quan điểm tiến bộ , đổi mới hơn nhiều thì mới thấy được cái hay , trải đời của ông khi viết quyển sách này . Ở bìa đầu có 4 dòng chữ về những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người : sức khoẻ - gia đình - sự nghiệp - bạn bè . Ở bìa cuối thì có câu : một ngày không học được gì thì đừng có đi ngủ tương tự như câu tốt hơn 1% mỗi ngày vậy . Còn về công việc thì thầy cũng chia ra 3 nghề chủ yếu trong xã hội : ổn định ( là những nghề liên quan đến nhu cầu thiết yếu ăn , mặc , giáo dục , y tế ... ) , thăng trầm ( là những nghề phụ thuộc vào sự biến đổi của nền kinh tế như bất động sản , bảo hiểm , ngân hàng , kinh doanh ... ) và cuối cùng là nghề đặc biệt ( lợi nhuận tăng nhanh nhưng cũng giảm nhanh , như là những người sáng tạo như giáo sư hay vlogger , nhà văn , nhà làm phim ) . Về lĩnh vực học tập thầy cũng chia sẻ về mục tiêu dài hạn , trung hạn và ngắn hạn , khi nghe câu này tôi liên tưởng tới một câu nói : muốn làm việc lớn thì nên bắt đầu bằng những việc nhỏ , muốn đạt được mục tiêu lớn thì lên bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ , quả là hợp lý và sự trải đời .