Hẹn 11h, mẹ quay vi sóng mang lên cho 2 cái bánh rán.
Ngồi xem video nhai rệu rã cái bánh rán vừa mỡ vừa chán.
Hôm nọ đi vincom lang thang ngày noen, thấy cửa kinh có bà già ngồi 1 xó bán bánh rán, trời thì lạnh. Mình chẳng có nhu cầu ăn bánh rán đểu, định cho tiền nhưng bà này cứ đưa bánh. Không bất ngờ lắm, ny lông buộc chặt, thôi cầm bánh về.
10 nghìn! 5-6 cái bánh. ăn làm sao hết. nhìn phát ngán.
Người cô đơn có tiền cho tiền người cô đơn đói nghèo.
Vứt trong tủ mấy hôm k ăn. Bắt tội mẹ lấy ra ăn hộ rồi quay vi sóng.
Rất xin lỗi.